4.0/5 điểm
Nay mẹ mình vừa mới tậu về một chai Ớt Chưng Dầu Vị Gà của LAOGANMA để ăn với mì khô, mì trộn nhân lúc đang thèm mì gói khô lòng gà của ông bà Tỵ nên là mình "phi trâu" đi ăn cùng với em Ớt chưng để v...
Xem thêm






4.0/5 điểm
Lại là câu hỏi muôn thuở vào giờ trưa :" ăn gì đây?" Thế là lấy xe dạo đường Trương Định, chạy gần hết con đường vẫn chưa tìm được món ăn đành tấp vào con hẻm lớn thấy có người ta bu lại một chỗ đông...
Xem thêm




5.0/5 điểm
Quán bún & mì trứng non lòng đào này của bà cụ đã tồn tại 30 năm rồi, bán tầm 10h sáng hơn, sau vài tiếng là hết sạch vì đông quá nè. Bà cũng hơi cao tuổi với ông cụ phụ bà cũng lớn rồi nên đôi lúc đô...
Xem thêm






4.0/5 điểm
Ở đây cô bán các loại luôn, nui, mì, hủ tiếu, phở, miến gà. Và lần này mình chọn 1 tô miến gà thập cẩm.
Cô chú ở đây bán trên 30 năm rồi 😲
Giá khoảng 30-40k 1 tô mà rất là chất lượng. Nước lèo rất l...
Xem thêm


5.0/5 điểm
💁♀️VỊ NGON KHÓ TẢ CỦA HƯƠNG VỊ HỦ TIẾU LÒNG GÀ TRỨNG NON 30 NĂM TUỔI
---------------------------------------
🏦98/24 Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
💸20k ~ 45k
⏰10:00 - 15:00
-------...
Xem thêm






5.0/5 điểm
[ Note ngay tiệm mỳ khô, hủ tiếu khô trứng non lòng đào bán hơn 30 năm | Quận 3 | #thonquan3 ]
Chỉ là một hàng nhỏ trong hẻm đường Trương Định nhưng mà lần nào ghé qua cũng đông hết á. Cô chú bán ở đ...
Xem thêm




4.0/5 điểm
Ai mê lòng mề phèo phổi nội tạng trứng non thì cứ nhào tới đây. Đủ hết nội tạng đáp ứng nhu cầu của anh em. Chỉ từ 30k/tô, có trứng non thì thêm 5-10k ha. Gọi thêm chén đồ ăn cũng từ 10k thôi.
Đặc b...
Xem thêm

4.0/5 điểm
Được cô bạn dẫn đến đây ăn khi nghỉ trưa nên biết luôn lâu lâu cũng ghé ăn.
Vị của nước lèo thanh với lại mấy món lòng khá ngom và hấp dẫn nên hay thèm.
1 phần thập cẩm như vậy là 40k ( mình có mua th...
Xem thêm


4.0/5 điểm
Nhưng quán của ông bà Tỵ thì mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì mng đã đến ủng hộ ông bà. Không dám nhận từ bài viết đầu tiên mình share về quán của ông bà hồi 3-4 tháng trước khiến hiệu ứng cao hơn, c...
Xem thêm

4.0/5 điểm
Lại là câu hỏi muôn thuở vào giờ trưa :" ăn gì đây?" Thế là lấy xe dạo đường Trương Định, chạy gần hết con đường vẫn chưa tìm được món ăn đành tấp vào con hẻm lớn thấy có người ta bu lại một chỗ đông ...
Xem thêm





