Three O'clock

Quán khai trương mấy ngày trước , mình thì đi với bạn lúc Soft Opening nên được giảm 20%. Có hẳn khu riêng để xe ở dưới trệt , mát xe , sạch sẽ khỏi sợ nắng mưa , trộm vặt blabla. Không gian toàn là gam màu đen , nếu đi buổi tối nhìn hơi tối và trầm , buổi sáng ngược lại mình thấy chill hơn ( cảm nhận riêng ) , có tổng cộng 4 tầng ( nv nói vậy , chứ mình cũng chưa dạo xem hết ). Có ổ cấm điện , có nhiều góc riêng cho các bạn tập trung lv/làm bài tập ... Có ban công ngồi uống nước nhìn ra đường khá thích nhưng e là sẽ nóng nực. Chất lượng nước uống rất ngon , bánh chưa thử qua ( do đã ăn no bên ngoài rồi ) nhưng thấy có nhiều loại rất kích thích khẩu vị , mình gọi trà sữa truyền thống 30k , đậm đắng vị trà , ngọt vừa vặn , rất hợp khẩu vị chung. Bạn mình uống ly trà nho rừng có lớp cream cheese 48k , công nhận rất đặc biệt và khác hẳn những hiệu khác mình uống qua vì rất rõ vị phô mai , cực ngon nhé , đặc quánh 1 lớp dày. Mọi người nên gọi trà sữa kèm lớp kem phô mai này nhé , không hề tệ đâu. Trà cam xí muội 45k uống tạm ổn.
người yêu thích