Rì viu lẩu bò cô thảo hồ thị kỷ.

🐷🐷🐷Rì viu lẩu bò cô thảo hồ thị kỷ. 🐷🐷 📲Địa chỉ: 84/10 hồ thị kỷ p1 quận 10. Đi từ lý thái tổ vô thì quẹo trái là tới quán ở bên trong nha mấy bạn 🎈Khi bạn hok biết đi đâu ăn gì thì lại vô lẩu bò. Chỗ này bán đồ chất lượng lắm nha. 🎈 ➿➿➿Cá nhân mình thích ăn bò viên nên gọi 1 dĩa bò viên thêm lúc sau. ➿➿➿ 🍺Gân và móng bò lúc đầu nó cứng và dai. Phải ăn lúc gần cuối mới mềm ngon. 🍺Ở đây có phèo bò nữa, ngon dã man luôn. Nói chung các bạn ai chưa ăn thì nên thử đi. Nước lẩu ngon ngọt thanh. Mấy dĩa nhỏ ở ngoài mì, phở, khoai, hột vịt lộn, nấm... tính riêng. 🍺Trong nồi lẩu có tim, lá xách, óc bò, gân bò, đuôi bò, móng bò, bò viên, phèo, cái đen đen hình như phổi hay là lá mía ấy. Ăn cũng ngon. Có phần thịt giống kiểu nạm bò vậy. Nhìu thứ lắm vì mình gọi thập cẩm. 🍺Dĩa trong hình là đuôi bò xào sa tế. Ăn bá cháy luôn. Mấy lần trước mình hay ăn đồ nướng kèm như zú nướng, thịt bò nướng... hoặc phèo nướng. 🍺Có gọi thêm 3 trứng zịt lộn nữa nha! Đập zô ăn luôn. Kaka. 🍺Tụi mình đi 2 người. Ăn lẩu lớn 200k, dĩa đuôi bò xào sa tế lớn 130k. Dĩa bò viên thêm hok biết giá, uống 8 chai bia, ko ăn mì với phở. ✨✨✨Tổng thiệt hại là 642k. (Tại ban đầu nghĩ có 2 ng bạn nữa nên kêu phần lớn ai dè hok tới 2 đứa mình bào hết nồi luôn!) kaka 💯Điểm: 9,5/10 (tại mình chưa ăn quán nào ngon hơn) hihi 💯Nên tới ăn thử nha mọi người ơi. Lên lầu sẽ thoáng mát hơn ngồi dưới nha. Ở đấy có 2 quán khác nhau. Quán mình ăn là quán cô thảo. Quán kế bên mình cũng ăn 1 lần rồi. Nhưng thấy cũng ko khác j mấy. (Tại bữa đói meo cả ngày vô chỉ biết ăn nên thấy rất ngon kakaka) Mà quen ăn quán này nên hay đi quán này! 🐷🐷🐷Mình thích ăn nhậu lắm. Nên biết nhiều chỗ nhậu ngon bổ rẻ. Bạn nào hóng thì mình lấy động lực đi ăn chụp lại để rì viu cho mấy bạn nha! 🐷🐷🐷
người yêu thích