Tâm đắc lẩu tokbokki đỉnh nhất từ trước đến giơd

Phải khen chỗ này chuyên lẩu tokbokki chuẩn Hàn ăn ngon vl luôn í. Mình mê mấy món Hàn mặc dù hổng biết ăn cay nhưng vẫn cắm cúi ăn món này khí thế nhe. Lần này mình được mời đi ăn nên hổng rành giá, mí bạn có thể lên gg tham khảo menu nhen. Bên bàn mình ăn set lẩu tokkboki gà phô mai. Ta nói gà không xương, lăn bột giòn, rưới phô mai nhìn đã mắt, thấm nước lẩu ta nói ngon lắm đa. Bánh gạo ở đây siêu dài, hồi giờ mình mới thấy chỗ này bán bánh gạo dài vậy đó. Vừa ăn vừa hít hà, rớt nước mắt là vẫn ăn nhen. Set lẩu có khoai tây phô mai nữa mà mọi người ăn vội quá mình chụp hông kịp, cơ mà sốt béo lắm nhe. Bạn nào hảo béo như mình thì chắc sẽ mê đó. Thêm bình nước bưởi mát rượi nữa nhen. Món gọi riêng tiếp theo là dồi dẻo nha. À lần đầu tiên mình ăn món này nè, suy nghĩ trong đầu chắc giống món dồi luộc của Việt Nam. Nhưng hông nha, vị lạ lạ, hình như bên trong là miến Hàn Quốc hay sao ah. Chấm với muối ớt nhen. Tiếp đến là cơm cuộn bulgogi. Cuốn nào cuốn nấy to đùng, ăn ngập họng luôn í. Mà ăn vậy mới ngon nhen.
người yêu thích