Dookki chi nhánh D2

Dookki ở chi nhánh nào mình thấy cũng xếp hàng dài, chi nhánh ở D2 cũng không khác gì mấy. Sinh viên xếp hàng đứng trước cửa hàng là hình ảnh rất thường thấy. Về kiểu buffet tobboki này thì bên Dokki thì bị hạn chế về thời gian, chỉ ăn được 1 tiếng rưỡi thôi. Và mình ít khi nào thấy được Thịt trên quầy nhưng mà bên đây có gà rán và bánh gạo cũng nhiều lọai hơn Nước ngọt được refill thoải mái Sốt siêu cay đúng gu mình tích Phục vụ không hiệt tình lắm. Không gian không rộng và thoáng bằng các chi nhánh bên TTTM. Nhìn chung, khi nào thèm quá thì sẽ ghé Dookki chứ xếp hàng chờ nhiều khi cũng hơi nản nản. Đánh giá: 7/10
người yêu thích