ĐẬU HOMEMADE
Bún đậu Homemade
Đây là một bài viết theo quan điểm cá nhân của mình ạ 🖤
📌 ĐẬU HOMEMADE
📍 Địa chỉ: 241 Đồng Đen, Q.Tân Bình (còn nhiều chi nhánh khác ạ)
💰 Giá: mẹt như hình 115k (2 người ăn sương sương cho zui thì được nha 🤣) - nước sấu 28k - khăn lạnh 3k
. (+) ĐIỂM CỘNG: Quán bố trí rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, khá bắt mắt. Nhân viên rất lịch sự và nhiệt tình. Bố trí mẹt bún đậu khá là ok. Menu thì lạ và siêu có tâm (kéo sang 3 ảnh cuối để xem menu) 😄 Thẻ thành viên khá là xinh xinh, được giảm trên tổng bill 5% khi đăng ký thành viên ạ ❤️
.
(-) ĐIỂM TRỪ: Mình đến vào tầm 3h chiều, quán rất vắng, nhân viên đông nhưng phục vụ lâu, tầm hơn 15' mới có món. Mình gọi 1 mẹt bún đậu đầy đủ 75k, thêm chả cốm 25k, thêm bún 15k, nước sấu 28k. Giá cả ở đây phải nói gần như là gấp đôi các quán khác ạ. Quán có bán "ốc nhồi" giá 90k cho vỏn vẹn 5 con thôi ạ... Quán có bán đa dạng các món ăn nhưng mẹt bún đậu thì ... rất "thiếu" trong khi mình nghĩ món bún đậu ở đây là món chính của quán. Không có nem rán, lòng, dồi, chả cốm, thậm chí rau cũng chỉ có đúng 2 loại: tía tô và kinh giới mà hai loại đó mình đều hong ăn được 🤣🍃 Muốn ăn lòng luộc hay rán thì gọi thêm 118k/phần nha 😄
Nghe nói đậu ở đây là do quán tự làm nhưng mình trải nghiệm qua thấy tệ quá. Bún đậu thì nên cắt đậu vuông và chiên giòn đều 4 góc, đậu ở đây dạng chỉ chiên sơ qua và vụn nát quá. Phần đậu là tệ nhất. Chả cốm ăn cũng ok 😄 Thịt hơi mỡ và cắt lát không được đẹp lắm.
Mắm tôm ở đây đặc nhưng mình cảm giác không được đậm đà. Mình nghĩ mọi người không cần thêm tắc vào đâu, mình thêm có 1 trái mà nó chua không tả được á 🤣
Nước sấu giá 28k đối với mình là không đáng tiền. Được tầm 5,6 quả sấu lận nhưng ăn khá gắt cổ. Nước không quá ngọt nhưng tạo cảm giác gắt cổ khó chịu..🍸
• Đánh giá: 5/10 (cho không gian, bố trí món ăn, nhân viên, cắt bún khá đẹp)
0 người yêu thích