#ngonremoingay #thanhriviu #thi_lanwiththi_appriviu
Ngon rẻ mỗi ngày tại đây: https://riviu.vn/ngonre50k
Tiếp tục series mượn chương trình pr brand mình thích :))
Hnay mình lại nói đến Cheese Coffee - 1 brand mình thích sau Phúc Long (Phúc Long mình nói đến ở bài trước ròi hen)
Vẫn câu hỏi cũ: “Ở Cheese bạn thích món nào nhất?”
Đối với mình dù đã thử biết bao nhiêu món nước mới của Cheese, cứ kiểu có món mới là ào ra thử nhưng sau mỗi lần đó mình lại thấy các món original ngon nhất. Vd như hồi đó mỗi lần ra Cheese mình sẽ order: Trà sữa nguyên lá (ngon, đậm vị mà rẻ nhứt menu :)) ) Trà olong sữa dừa (món này ngon mà bụng mình ko hợp với sữa dừa nên toàn bị chột bụng 😭) Trà sữa lài hạnh nhân (thơm thiệt thơm, béo thiệt béo). Sau đó mình được thử Trà cam quýt và 1 thời gian dài bị nghiện món đó, tới h lâu lâu vẫn order, vì nhứng múi quýt bé bé xinh xinh tách vỏ, cơ mà càng ngày càng ít dần nên hoi chuyển lẹ món khác. :)) (Theo mình nhớ món đó là sesonal nhưng vì quá nhiều b yêu thích nên được giữ lại trong menu chính thức luôn)
Có lần mình uống thử ly Mocha gì đó cũng thấy ngon (kiểu giống giống vị chocolate almond espresso bên Phúc Long nhưng vị ko đậm chocolate bằng) mà quên tên luôn ròi 😢
Gần đây thì mình liên tục order Perfect Peach Tea (trà 1 đống đào) trời ơi, 1 ly tầm 7-8 miếng đào nó ngon muốn xỉu, đào ngập miệng ăn đã luôn á, trà cũng thơm nữa. À các loại bánh của cheese ngon nhưng mình thì mê cực cái bánh mì chà bông cay, giá khá cao mà nhắc tới cái thèm 😢
Điểm cộng của cheese là Trà thơm, trà sữa thì béo béo, trà trái cây thì thanh thanh. Không gian chi nhánh nào cũng đông, nhưng ko hiểu sao mê nhất là chi nhánh Thành Thái :)) ra quài luôn
người yêu thích


