Yucha Coffee Tea mang lại cảm giác ấm cúng, thân thiện và hiện đại
Mình là một Fan cuồng nhiệt của trà sữa nhưng mình chỉ quen uống một thương hiệu cố định mà mình thích.

Hôm qua, nhỏ bạn bảo có một quán trà sữa Yucha mới mở siêu ngon tại lầu 1 của Golden Gerbera Mart số 71 Trần Huy Liệu, phường 14, quận Phú Nhuận và rủ mình. Mình không chịu đi. Thấy mình cương quyết quá, nó bèn “đánh” vào tâm hồn ăn uống “Trư Bát giới” của mình, nó dụ nếu không ngon bằng quán mình hay uống nó sẽ đãi mình một chầu “hoành tá tràng” và ngược lại. Bị chầu ăn của nó quyến rũ, với lại nghĩ không đâu ngon bằng quán trà mình hay uống, chắc cú nó sẽ thua nên mình đi thử.

Bước vào quán, ấn tượng đầu tiên của mình là không gian ấm cúng, cách trang trí thanh nhã. Để chứng minh quán mình hay uống hơn hẳn quán Yucha này, mình hoạch họe nhân viên quán đủ điều, thế mà các bạn í vẫn tươi cười, hướng dẫn mình chọn món phù hợp.

Mình gọi một li Trà Sri Lanka Phô Mai và một đĩa bánh takoyaki bạch tuộc Má ơi, ngon bá chấy bọ chét luôn. Chả biết họ pha chế thế nào mà vị đắng thanh thanh của trà và vị béo của phô mai cứ quyện trên đầu lưỡi, làm mình cứ uống mãi không ngừng lại được. Thấy mình vừa uống vừa gật gù, nhỏ bạn cao giọng hỏi: “Thấy sao? Ngon hơn quán you hay uống đúng không, nguyên liệu trà lấy từ Sri Lanka không ngon mới lạ?”. Viễn cảnh nhỏ bạn ngồi nhai ngồm ngoàm trước một bàn đồ ăn, đồ uống ngập mặt, còn mình thì méo mặt vét đến đồng cuối cùng để trả làm mình tỉnh ngộ. Mình đành ỡm ờ bảo:“ Ờ thì ngon, nhưng cũng bằng quán tao hay uống chớ không ngon hơn”. Nhìn điệu bộ của mình, nhỏ bạn có vẻ không tin lắm. Lúc tính tiền, được giảm 30% trên hóa đơn. Anh phục vụ đẹp trai lồng lộng cười ngoác mồm tiễn tụi mình ra cửa và bảo chương trình khuyến mãi kéo dài đến cuối tháng lận.

Trên đường chạy xe về, cái hương chát thanh thanh với cái vị béo nhè nhẹ ấy cứ quấn lấy đầu óc mình không dứt. Thèm quá, mình quyết định quay lại mua một li về nhà vừa học bài vừa nhấm nháp. Ai dè, khi về đến nhà vừa mới tí tớn khoe li trà sữa với nhỏ em thì cái mặt bư của con bạn đập thẳng vô mắt mình. Thì ra, lúc ở quán mình bỏ nhầm cái điện thoại của nó vào cặp mình. Kết quả, nó phạt mình khao không chỉ một chầu mà những hai chầu cái tội dám lừa bạn bè làm mình đau hết cả lòng mề. Vì vậy rút kinh nghiệm của mình, các bạn đừng có cá độ nhá.


