Yoshake - Cafe oreo ngon
Đối diện với trường Lê Thánh Tôn, có quán trà sữa 'Cầu Vồng Tím', nghe cái tên thấy 'sến sến, buồn buồn' mà đám teen teen ngồi trước cửa quán uống khá đông nên làm 'chuột bạch' vào thử xem sao....
Tính ngồi bên ngoài cho mát, vừa uống vừa coi thiên hạ dạo phố nhưng hết chỗ, đành chui vào bên trong. Quán nhỏ, nên chỉ có 2 bé nhân viên phục vụ, đồ uống dọn lên khá nhanh.
Mình gọi 2 ly, 1 là Yoshake Kiwi (12k), 1 là Cafe Oreo (18K).
Ly Yoshake Kiwi khá ngon. Vị chua chua, ngọt ngọt, không ngọt gắt, kích thích vị giác mà giá lại quá rẻ
Chưa đầy 5p, ly Cafe Oreo cũng ra lò. Hương vị cafe nghe rất rõ, thêm cái kem bông tuyết vào nữa, rắc trên đó là topping ta nói.................béo béo, đắng đắng, ngon ơi là ngon.
Uống xong 2 ly, bé nhân viên dọn ra thêm 2 ly hồng trà, vị thơm mát.