YOGURT DÂU BÌNH CUTEEE

Thấy có bạn trong group mình đăng chỗ chuyên dâu nhìn đã quá cũng muốn qua thử, thì ra là cùng chỗ với quán A Mỡ bên 7/75 Thành Thái Q10 mà nằm trên tầng 1, mở cửa vô thì là cái phòng bé tí có cái tủ lạnh, rồi cứ dòm lựa thoải mái, thích gì mở ra lấy đó xong tính tiền, mà cái tủ chời mẹ nó hằm bà lằng để tùm lum, t xin chụp hình cái anh chủ mới bay vô mở tủ xếp lại cho chụp :))) Mua xong thì xuống dưới gọi gì đó ăn rồi ngồi uống luôn, k thì cầm về nhà chứ ở trên hong có chỗ ngồi lại, chủ yếu takeaway. Chọn bình yogurt dâu 109k với sữa dâu 89k tại cũng to mà quan trọng là mê cái bình dễ thương, mặc dù nghe giá xong cảm thấy bớt dễ thương đi nhiều, chóng mặt hoa mắt nhẹ, nhưng k sao mấy bình này có thể tái sử dụng nhiều lần với độ bền và thời gian k biết:)) Mấy loại chai thủy tinh rẻ hơn á tầm 40k-50k. Yogurt dâu ngon mà hơi đặc, cầm bình tu lâu quá lấy cái muỗng múc nhiều khi còn nhanh hơn, phần yogurt lúc chưa lắc lên uống cảm giác như vị sữa chua Long Thành, nhưng mà uống thì nhớ phải lắc lên tại ở dưới có mứt dâu tươi for real. Sữa dâu với t thì vị thanh k ngọt gắt, rõ vị dâu tươi chua chua nhẹ, không như cái kiểu sữa dâu cô gái Hà Lan 😖 Hơi vung tay quá trớn nên chỉ dám lựa thêm chai trà dâu nhỏ 29k với 2 cái bánh dâu 39k/cái, bánh tạm ko có gì nổi bật lắm, còn trà nhạt không rõ vị trà, thấy dâu là chính, chua ngọt thì vừa không làm khát nước. Trước khi uống cũng nhớ lắc đều chứ mở ra ực luôn lớp trên là thé cổ họng á. Bạn t có lấy thêm hộp dâu tươi Nhật, mở ra thấy dâu cũng khá to đều đẹp ok. À chỗ này làm quà 20/10 được nè, chị em phụ nữ đâu tag mấy quỷ bồ ngốk’s nghếch’s k biết tặng gì tối ngày tặng hoa vô đây nè, cho nó biết là hoa có 300k 500k thì cũng không có làm no bụng được👌
0 người yêu thích