[ Yi Fang Sư Vạn Hạnh có gì ??? ]
Mình thì trước khi đi đâu cũng lên group xem review và đánh giá, bửa giờ mình cũng thấy bên này nghe review thấy bảo chất lượng khá tốt nên mình cũng muốn đi cho biết
Công nhận đi rồi mới biết, review là một chuyện, trải nghiệm lại một chuyện hoàn toàn khác. Bên Yi Fang đang có chương trình mua hoá đơn trên 100k được tặng ly Trà Xanh Pouchong vị dứa. Mình order sữa tươi tcdd yifang và trà sữa tcdd yifang. Uống xong cảm nhận được ... à mình không cảm nhận được gì luôn, vị nó quá sức là bình thường nếu không nói tới là dở. Mình biết mỗi người mỗi vị, nhưng với mình thật sự không ngon. Mình không biết tả được cái sự không ngon nó như nào để mọi người hiểu nữa.
Không ngon đã đành, không gian quán mình lại không thích lắm, với những người hay đi cf các quán để làm việc thì bàn thấp thật sự là tội đồ, bàn thấp đến nỗi mình rất khó trong việc sử dụng laptop, sử dụng xong mình cảm giác như lưng mình nó thành hình vòng cung như cầu vòng luôn á. Đã vậy đỉnh điểm là wifi. Thật sự wifi quá là tệ, so với một quán giá từ tầm trung trở lên mà wifi lúc vui được vô lúc buồn không vô là lại mất điểm rồi. Wifi cực tệ, cực chậm luôn.
Theo mình thì với những quán thức uống không hợp vị sẽ bù lại view, hay không gian để làm việc và wifi cực mạnh, tiếc rằng bên đây chẳng có gì cho mình hết
Bởi ta nói. Đọc review khen nứt nở xong đi nhận cái đắng cay.
người yêu thích


