Yazawa - nhà hàng nướng bò wagyu

Núp lùm đã lâu, bữa nay cũng bon chen thử làm review bữa ăn “đạm bạc” tại Yazawa - nhà hàng nướng bò wagyu mới khai trương được hơn tháng nay. Đây là nhà hàng chuyên BBQ với tất cả các món đều được làm từ bò wagyu - giống bò nổi tiếng của vùng Kobe Nhật. Nằm trên đường Điện Biên Phủ khúc gần ngã tư với Pasteur nhưng bên ngoài nhà hàng chỉ thấy bức tường xám & cánh cửa bước vào rất nhỏ lại luôn đóng bên cạnh có dòng chữ Yazawa cũng be bé nên chắc lượng khách pass by ko nhiều. Nội thất bên trong nhà hàng cũng đi theo gam xám đen phong cách minimalism phối hợp giữa đá & gỗ nhìn rất sang & bản thân mình thấy rất chi là “Nhật” 😁 Khách tới nhà hàng hôm ấy cũng toàn người Nhật có vài bàn là người Việt thôi. Về Menu chia làm 2 dạng 1 là set menu với mức giá thấp nhất là 1350k++/người chưa bao gồm nước uống & dạng alacarte. 2 vợ chồng mình gọi set menu rẻ nhất gồm salad, lưỡi bò & 4 hay 5 loại thịt khác nhau hình up tượng trưng thôi ha (mỗi loại chỉ 1-2 miếng nhỏ). Sau đó 2 đứa thấy có vẻ chưa no nên đã gọi thêm 1 thố cơm tỏi nữa & cũng có bò. Nước uống thì mình uống 2 ly bia tí nị & vợ mình 1 ly rượu mơ. Tổng thiệt hại hết 4 củ khoai mì 😭😭😭 Nhưng giá tiền đúng là đi đôi với chất lượng. Bò cực kỳ mềm, thơm & như tan trong miệng vậy. Ăn miếng nào suýt soa miếng đó chẹp chẹp. Ướp cũng rất vừa miệng & mỗi loại thịt lại ăn với 1 loại sốt khác nhau. Mình thích nhất là cái sốt lòng đỏ trứng gà vì nó béo béo. Về phục vụ thì thôi khỏi phải bàn, nhân viên vô cùng nhiệt tình từ lúc bước vào cho đến khi ngồi vào bàn hễ đi qua bạn nhân viên nào là bạn ý cúi chào vợ chồng mình. Rồi đến lúc về tiễn ra tận xe & 2 đứa mình lên xe rồi nhìn ra vẫn thấy 2 bạn nhân viên cúi chào 😬 À mình hỏi WC nằm đâu thì bạn nhân viên dẫn đi đến tận nơi luôn chứ ko phải là Chị đi thẳng rẽ trái gì gì hết. Trong WC thì trang bị toilet cảm ứng nhá, trang bị cả nước súc miệng & ly giấy cho khách làm vệ sinh. Địa chỉ: 219 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.
người yêu thích