Yahe coffee
Mưa...những cơn mưa...nhất là những cơn mưa Đà Lạt. Tuy thật buồn nhưng là dung mội kết nối hai trái tim những người đang yêu, yêu đi, yêu nhau và yêu cả Đà Lạt.🌧
---
Hôm nay vẫn xoay quanh việc du lịch một mình nhé. Với tâm thế là một mình, một cảnh, đi tới đâu sẽ nhờ những người qua đường dừng lại và chụp giúp những tấm hình kỷ niệm, và tất nhiên rằng mình sẽ chụp lại nè.Câu chuyện về tấm hình này rất thù vị và nó sẽ là kỷ niệm mình không bao giờ quên trong đời luôn. Tình cờ tìm được quán coffee khá dễ thương và đi đến nơi lại là một câu chuyện khác thú vị hơn nữa ( sẽ kể dịp sau). Hihi còn nói về tấm hình này là khi đến nơi thì bị thu hút bởi cái không khí rất tuyệt của núi rừng và view thì mây giăng bao phủ, hùng vĩ xuất sắc nhé. Thì nhìn quanh quán khá vắng vì chắc là quán mới nên ít người biết tới, chấm được khung cửa sổ quá đổi ưng ý nhưng tiếc là có hai anh chị đang ngồi, thế là tiện thể nhờ hai người chụp giúp hình luôn, sau đó mình cũng được hai anh chị nhờ chụp giúp hai anh chị.🍀
Lúc chụp nhìn hai người rất là gần gũi và hạnh phúc luôn, làm mình cũng hăng hái, chụp say mê từ trong quán ra tới ngoài vườn. Sau một hồi chụp hết chổ này tới chổ khác, nhờ người hết này đến người khác trong quán thì cũng sắp mưa nên quyết định về. Qua chào hai anh chị một tiếng trước khi về, thì mới biết hai người lên ĐL để bàn chuyện đám cưới nè... “ chùi ui! hóa ra nãy giờ là em chụp ảnh cưới cho hai người luôn hả, haha” mình nói đùa. “Ừ nè, đúng rồi bé” cả hai người vừa trả lời vừa cười dễ thương ghê, rất phu thê luôn ý.Hihi hong cần biết anh chị có nói thiệt hay nói giởn chứ chụp được cho hai người những khoảnh khắc hạnh phúc là vui lắm luôn. Làm trên đường chạy về tuy mưa táp vào mặt mà lòng cứ lâng lâng, vui vui trong dạ á. Tuy quên kết bạn fb với hai anh chị nhưng vẫn chúc hai người hạnh phúc nhe.Hihi bé cũng mong sau này được như hai anh chị nè... đáng yêu, đáng sống.❤
1 người yêu thích
1 bình luận

Trà Chanh 🍋
15/07/2020 lúc 08:14
Gớt nc mắt
Trả lời