Y TÝ - ĐI ĐI ĐỪNG SỢ
Mình đi Y Tý từ đợt còn lạnh lạnh nhưng nay thấy các bạn đăng ảnh Y Tý nên cũng muốn chia sẻ lại câu chuyện cũng như xíu xiu review với cả nhà. Cả nhà có thêm thông tin góp ý cho mình với nhé. 🙂
🧥 CHUẨN BỊ
Mùa đông : Áo khoác gió, áo ấm, khăn, găng tay
Mùa hè : Áo nắng, đồ chống nắng, mũ ( có thể cần áo mưa nữa)
Đương nhiên nếu đi xe máy thì cần xe số ( thay vì xe ga), mũ bảo hiểm tốt.
Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị một tinh thần thép nếu đi một mình trên đường như La, và một tâm hồn rộng mở khi tới Y Tý nhé 😉
⛅ THỜI GIAN NÊN ĐI
☁️ Y Tý mùa mây : Tháng 10 tới tháng 3 năm sau
🌾 Y Tý mùa vàng : Cuối tháng 8 tới giữa tháng 9
Ngoài ra có mùa nước đổ tháng 4-5, tầm này cũng có hoa Đỗ Quyên nữa
🏍️ DI CHUYỂN
Mình xuất phát từ Sapa một mình trên con xe jupiter biển 19 - con xe nhìn tưởng ghẻ mà cũng đã cùng mình vào Nam ra Bắc, chinh chiến khắp mọi mặt trận. Trước mình đi từ Đà Lạt ra bằng con này về Hà Nội cũng k sao hết ( À anh em 19 cho xin một cánh tay với ạ 😅 )
* Sapa - Y Tý bạn di chuyển theo hướng đèo Ô Quy Hồ đến ngã 3 có biển Lai Châu và Bản Xèo thì rẽ phải đi vào bản Xèo -› Tả Giàng Phình -› Mường Hum -› Dềnh Thàng -› Y Tý
Nếu bạn đi từ Lào Cai thì đi theo hướng :
Lào Cai - Bát Xát - Trịnh Tường - Lũng Pô - A Mú Sung - A Lù - Ngải Thầu - Y Tý.
Đường đi Y Tý vẫn còn xấu, xóc và cung mình đi nó vắng người. Bạn nên đi từ sớm, tránh đi lúc chiều tối vì lên Y Tý vào tối muộn và đi cùng đồng bọn sẽ an tâm hơn. Chứ đi như mình cũng sợ khiếp vía ra đó. Mình phải đếm từng km một sau hơn 3 tiếng mới tới nơi 😅
🏡 LƯU TRÚ
Ở Y Tý phần lớn là Homestay, có đâu 1 cái nhà nghỉ. Homestay thì mình thấy có 2 dạng. 1 là nhà Trình Tường ( nổi tiếng có Y Tý Clouds nhưng Clouds ít phòng nên hay full lắm. Cuối tuần là chắc chắn full ), ngoài ra là dạng nhà sàn, hoặc bugalow. Đợt mình đi thì vô Y Tý Clouds hết phòng nên qua A Hờ homestay để ở. Coi cũng là cái duyên được gặp A Hờ và gia đình A Hờ 🙂. Lâu lắm mình mới gặp được một người tích cực và mang năng lượng lớn như a Hờ :))
Ngoài bạn có thể tham khảo thêm một số homestay khác như : A Mờ Homestay, Homestay Cô Si...
Giá phòng đôi ở đây tầm 200-300k/phòng
Ở phòng tập thể thì rẻ hơn từ 50-100k/ng
Chỗ ở thì chỉ có các dịch vụ cơ bản thôi. Không có điều hoà hay quạt sưởi đâu nha các bạn 🙂
Bù lại những thiếu thốn đó nhưng bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn thế và trải nghiệm đúng nghĩa ở Homestay là sẽ như thế nào.
🍛 ĂN UỐNG
Thông thường chỗ nghỉ sẽ phục vụ ăn uống luôn và thường thì chúng ta nên ăn luôn tại chỗ nghỉ vì Y Tý ít quán ăn lắm. Đa số họ tự cung tự cấp, các hàng quán cũng có nhưng chỉ có vài quán. Nếu đi vào ngày thường lại càng ít chỗ ăn.
Ở Y Tý ngoài các món như bún phở, cơm rang ăn bình dân thì còn có món thịt lợn bản gác bếp siêu ngon. Bữa mình tới a Hờ được ăn cơm với nhà A Hờ có món nè.
Ngoài ra, Y Tý còn có nấm hương rừng, củ hà sin cô.
Đó là ăn, uống thì sao ạ ? Lên Y Tý phải uống rượu nhá, hông uống rượu với người Mông là không được đâu nè ( A Hờ bảo vậy á 🤣). Bên cạnh đó mình cũng thấy có bia người Hà Nhì nữa mà chưa được uống.
👣 Y TÝ ĐI ĐÂU
👉 Chợ Phiên Y Tý : chỉ họp vào thứ 7 nhé.
👉 Ngải Thầu
👉 Các thôn : Choản Thèn
👉 Lào Thẩn
👉 A Lù
👉Thung Lũng Thề Pả
👉 Cầu Thiên Sinh
👉 Thác Ong Chúa
Bữa lên Y Tý mình chỉ có 2 ngày nên chưa đi hết được nên chắc chắn mùa vàng này sẽ quay lại lần nữa. Trước a Hờ có bảo mình là : Uống bao nhiêu chén rượu hôm sau a Hờ dẫn đi bấy nhiêu điểm, mà hôm sau A Hờ bận sửa lại nhà hông dẫn đi luôn 🤣 ( Sau không dại mà uống 7-8 chén nựa, cơ mà uống rượu với gia đình A Hờ vui lắm luôn 🤣)
Cũng lâu lâu rồi mình mới đi một chuyến băng rừng đầy sợ hãi và phấn khích như vậy. Vẫn là cảm giác của năm xưa đi du lịch độc hành tới các tỉnh vùng Tây Bắc. Hẹn Y Tý một lần gần nhất.
Y Tý nơi ta thấy những điều mộc mạc và giản dị nhất ♥️
#lala
#review
#yty
#taybac
#divatrainghiem
người yêu thích


