Y như một nhà hàng Tây mà giá Việt Nam
Nhà hàng này không gian đẹp tuyệt vời, đồ ăn và thức uống lại ngon, tạo cho khách một cảm giác thật thoải mái khi đến đây. Nhưng theo mình thì anh nào chưa có bạn gái mà hẹn hò ở đây thì thoát khỏi kiếp FA nhanh chóng, bảo đảm dẫn tới đây cà phê hay ăn uống gì là mê liền. Giá cả so với những bạn không sành ăn thì có thể hơi cao, nhưng nếu so với mặt bằng chung của các nhà hàng món Tây thì nơi đây lại rẻ quá trời.


Không gian quán vô cùng đẹp, đúng chất của một nhà hàng Tây luôn...


Khi đi ăn hay đi uống mà gặp được không gian như thế này thì còn gì bằng, thoải mái thật, ăn uống gì cũng cảm thấy ngon miệng...


Món bánh Panini: 139k, ngon lắm á nha... một dạng như bánh mì sandwiches nướng vậy á. Bên ngoài thì vàng giòn còn mọi thứ thức ăn bên trong được nén chặt. ăn vào mới tuyệt vời làm sao.

Salads: 139k


Original irish coffee: 80k/1 ly
Đánh giá chung: đa phần khách ở đây là khách Tây nên rất lịch sự không ồn ào một tí nào, món ăn lại ngon, không gian rất đẹp, nhân viên lại nhiệt tình, không có gì để chê. Nhưng nếu bạn nào chưa đi ăn nhiều nhà hàng món Tây thì cũng không nên chê là giá cao, giá như thế là mềm rồi á.
Chào thân ái !!!


