Xuýt xoa với các món ăn Việt- Hàn ngon khó cưỡng
Mình như thuộc dạng khách hàng thân thiết cưa quán này rồi. Lâu lâu thèm là lại lôi kéo đồng bọn đến đây chiến 1 bữa. Thường thì hay ăn bên chi nhánh quận 7 nay đổi chổ cắm qua đây vì cho tiện đường đi làm về ghé luôn. Sẵn hôm đó thưởng thức các món ăn Việt tại quán xem thử như nào sẵn làm cái review cho mng nè

Lúc nào đến quán đây ăn cũng ko thể nào ko kêu gà cơm nướng được cả. Vì đây là món đặc trưng cũng như được cho là món best seller của quán luôn rồi. 1 phần to như này có giá 330k, là được nguyên cả 1 con ăn hả hê. Gà được nướng phủ bởi 1 lớp phô mai ngập ngụa, nhìn hấp dẫn vô cùng, thách ai có thể nhìn mà ko cảm thấy thèm thuồng á . Bưng ra bàn lúc còn nóng hổi, hương thơm toả lên nghi ngút, khi đó nhớ trộn đều để phô mai không bị quá nóng rồi dính xuống chảo nha
Phô mai ở đây đúng kiểu phô mai chất lượng đàng hoàng chứ ko phải ba cái loại dỏm thông thường, nhìn cái cảnh lớp phô mai tan chảy muốn rụng tim. Lớp da gà bên ngoài được nướng giòn và thấm vị,thịt mềm nhưng không bở, sớ thịt dai và ngọt, lớp phô mai dai dai nóng nóng và không quá béo ăn đúng hợp gu mình, một món nằm trong sở thích mà chưa bỏ được, phần cơm nướng bên dưới thì ôi thôi, vừa dẻo vừa thơm ăn bảo đảm ghiền, mình vét sạch ko chừa hột nào luôn kakaka
Kimchi ăn với gà cho đỡ ngán nè. Ăn phần đó xong chưa no nê gì lắm nên gọi thêm vài món ăn lắp đầy cái bụng mới chịu

Nghêu hấp xả-45k

Cơm chiên hải sản - 55k
Ếch chiên bơ - 70k

Tôm hấp bia - 70k
Chân gà xào cay - 70k

Lẩu cá diêu hồng - 160k
Trong lẩu có cá, cà chua rau muống ăn kèm là mì gói như thông thường mình hay ăn. Nước lẩu ngọt chua dìu dịu , nêm nếm khá vừa miệng. Thịt cá thì dai chứ ko bị bở, ngọt của sự tươi của cá ăn 1 miếng là thấy rõ. Trời mưa xe xe lạnh làm 1 nồi vầy là ấm lòng :x
Tuy là nhà hàng chuyên về ẩm thực Hàn nhưng các món Việt của quán cũng ngon hết chổ chê.
Bữa đó chiến hết cả bàn này, nhìn thịnh soạn phết nhở :))
Menu nè

Không gian khá ấm cúng, sạch sẽ và lịch sự. Được cả bàn ngoài trời ngồi hóng gió bao mát :))Theo mình thấy giá của quán hơi nhỉnh nhưng lại rất nhiều, nên đi ăn theo nhóm vì 1 người thì mình đảm bảo bạn sẽ ăn không hết nhá (mình đi nhóm 10 người nên hổng lo). Cứ ăn thôi còn việc cân nặng cứ để mai tính vậy hehe.