Xuýt xoa phỏng mỏ với MÌ ĐỘ F.A thử đi 1 mình và cái kết

Mấy bữa thấy Biên Hoà mình có vụ Lẩu FA - lúc đi 1 mình lúc về có cặp, lần này đi thử xem có vớt được ai không. Tuy cái kết không có gì bất ngờ, vẫn bơ vơ 1 mình nhưng gọi mì cay ở đây ăn cũng được. Mì cay ở đây thì cũng có nhiều loại nhiều cấp độ để chọn, nhưng độ cay thì không nhiều, gọi 1 độ nhưng vẫn êm, chứ những chỗ khác là phỏng mỏ. Ở đây mình nghĩ mình ăn 3 độ là ok. Nguyên liệu tươi ngon, mì thập cẩm còn có cả cá hồi. Tokpokki dạng khô không hấp dẫn mình cho lắm, điểm lạ là có thêm vị chua chua như của me. Giá cũng không phải chăng. Trà sữa rẻ, mức khá là ok. Vô đây là thấy nhân viên mời ngay Chè dưỡng nhan bảo tốt cho sức khoẻ. Uống thì hao hao như sâm bổ lượng vậy đó nhưng dở hơn. Ai thích tự nhiên, tốt cho sức khoẻ thì uống. Còn mình không hảo lắm. ✅ Gửi xe miễn phí có bảo vệ canh ⛔️ Chỗ mì cay này không có nước lạnh miễn phí như chỗ mình hay ăn. ⛔️ Ra món hơi lâu. ✅ Không gian quán sạch sẽ, thoáng mát.
người yêu thích