Xuống Vũng Tàu nhưng không quên được tình yêu mì trộn thì làm saooo???

Đợt này xuống Vũng Tàu tụi mình tới quán tầm 11h gần 12h trưa mà vào quán thì mát mẻ, không hầm nóng gì hết. Vị trí quán: dễ đi, dễ nhận ra. Quán: mát mẻ dù k có máy lạnh, đồ ăn bắt mắt, chủ quán thân thiện thoải mái, đồ uống ngon miệng không bị gắt. 💌💌Tụi mình gọi: 1 mì trộn thập cẩm 42k (mang đi: 45k), 1 mì trộn bò 37k (mang đi là 40k), soda vitamin sea 32k, trà vải 32k. ❤Mì trộn thập cẩm có cá viên (tầm 4v), bò, rau, mực, 3 trứng cút ❤Mì trộn bò có 3 trứng cút nhỏ, 4v cá viên, bò, rau 💥Vị đậm đà, thơm, đầy đủ, ăn cũng kha khá nhiều (với mấy bạn lượng ăn nhiều thì dĩa vừa) Còn kèm theo 2 chén nước chấm ngon 🤤 ❤Soda vitamin sea+ ko quá ngọt, khi ún khuấy lên, đều ko ngắt ❤Trà vải 3 trái vải đi kèm: nước ko gắt, thơm, nhẹ bụng, ly to 💥Có kèm 2 trà đá 💥Khăn muỗng đũa chuẩn bị đầy đủ 💥Có thùng rác nhỏ dưới chân 💥Có ổ điện (cắm dc 3 cái) 💥WC cũng thoáng mát, không quá sạch (ngay bồn đi wc) nhưng được giữ gìn và làm sạch kĩ nên hoàn toàn chấp nhận được. Bọn mình còn gọi phần ăn vặt mà quên chụp mất rồi. ❤Nhưng menu nhiều, đầy đủ, vừa ăn chơi vừa ăn no.
người yêu thích