Xua tan cảm giác tê lạnh mùa mưa cùng món hàu nóng ngon banh chành
KOO - VƯƠNG QUỐC HÀU
CN1: 69 Lê Trung Nghĩa, P12, Q.Tân Bình
CN2: 344 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú
Mở bán: 14h - 23h

Thời tiết Sài Gòn đã bước vào mùa mưa. Mưa thường hay xuất hiện vào buổi chiều tầm giờ tan thế nên trời sẽ lạnh hơn rất nhiều. Những lúc thế này thì món ăn nóng, chế biến nhanh thường sẽ tốt hơn và đó là lý do vì sao nay mình gợi ý món ăn đặc trưng ngày hôm nay.

Hàu né sốt Pate + Bánh mì 75k/phần 6 con hàu

Sốt pate béo mịn, sốt không cay; khi ăn nóng rất hấp dẫn bởi mùi thơm nồng nàn. Hàu to, chắc, đầy và mọng.

Mỗi phần ăn đều kèm bánh mì. Quán có phần ăn lớn - nhỏ tùy vào nhu cầu và sức ăn của từng khách hàng.

Hàu né phô mai cay + bánh mì 75k/phần 6 con hàu

Chút cay cay nhẹ của sốt tương khiến món ăn trở nên đặc biệt vì vị cay phù hợp với các bạn nhỏ, các bạn không ăn được cay. Mỗi phần hàu né đều có trứng được nướng kiểu ốp la. Nhìn món ăn đơn giản nhưng lại no bụng.

Không dùng các phô mai tan chảy với tính chất đặc trưng hay khô lại khi nguội, quán làm sốt phomai lỏng để phô mai được rải đều.

Hàu sữa phô mai trứng cút nướng 69k/khay

Kích cỡ hàu sữa nhỏ hơn hàu đá, thịt mềm béo hơn. Sốt phô mai hơi khó thấy chút do có hơi trùng màu với trứng. Ăn kèm với món rau xanh, rau thơm - gần như là cách ăn món bánh khọt.

Lẩu hàu kim chi 149k/phần


Phần lẩu hàu 8 con. Thịt hàu dạng to, tươi.

Rau xanh có Nấm kim châm, nấm bào ngư, cải xanh, cải thảo.

Mì là dạng mì sống Hàn Quốc, sợi mì to, đại. Đặc trưng mình này phải nấu chín mới ăn được vì là dạng mì không chiên.

Khi nước sôi bắt đầu cho hàu vào nồi lẩu, hàu tránh nấu chín quá lâu, hàu sẽ bị teo lại.


Cho mì, trứng vào nồi lẩu, chờ tầm 5-10p là có thể ăn ngay.

Những lúc mưa lạnh thế này cả nhóm vừa ấm bụng, ăn no, vui vẻ và đoàn kết hơn ahihi. Quán có 2 chi nhánh, giá cả món ăn mình thấy rất oki. Món ăn nóng, hương vị ngon. Ăn rồi sẽ quay lại lần nữa!


