Xôn xao tin bà chủ xe HỒNG TRÀ “CHỬI” QUẬN 5 BỊ ĐÁNH vì chảnh, văng tục

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một bài chia sẻ về thái độ phục vụ tại một xe hồng trà, trà sữa khá nổi tiếng trên đường Trần Bình Trọng, quận 5. Nguyên nhân vụ việc là do bà chủ không thèm lấy một nghìn đồng còn dư của khách mà còn tỏ thái độ chảnh chọe, văng tục chửi khách để rồi bị phang nón bảo hiểm vào đầu.

xon xao tin ba chu xe hong tra “chui” quan 5 bi danh vi chanh, vang tuc - anh 1

FB Lê Thị Ngọc Ly

xon xao tin ba chu xe hong tra “chui” quan 5 bi danh vi chanh, vang tuc - anh 2

FB Bi Đặng

xon xao tin ba chu xe hong tra “chui” quan 5 bi danh vi chanh, vang tuc - anh 3

xon xao tin ba chu xe hong tra “chui” quan 5 bi danh vi chanh, vang tuc - anh 4

Từng nổi tiếng khắp cả Sài Gòn vì hương vị thơm ngon và  giá cả bình dân chỉ dao động từ 4 – 11k/ly hồng trà hoặc trà sữa. Thế nhưng, quán lại gây bất bình bởi cách cư xử của của chủ quán khi khách trả tiền và bị thừa 1 nghìn đồng.

xon xao tin ba chu xe hong tra “chui” quan 5 bi danh vi chanh, vang tuc - anh 5

xon xao tin ba chu xe hong tra “chui” quan 5 bi danh vi chanh, vang tuc - anh 6

Nguyên văn đoạn chia sẻ của bạn có nick Facebook Hoàng Kim Yến

Toàn bộ câu chuyện của vị khách kể lại như sau:

Nghe danh đã lâu về cái quán trà sữa chửi này nhưng không ngờ hôm nay tới lượt mình bị bà chủ cắn. Xui lại cắn ngay chỗ mình ngứa nữa mới ghê. Ngứa tay quá thì phải làm sao? Nón bảo hiểm vô đầu chứ sao.

Chuyện là vậy: Mình đi giao hàng ngay đó, khát nước quá nên có ghé mua một ly trà sữa trân châu. Bà đưa mình và nói 11 ngàn. Trong túi lúc giờ có được 12 ngàn lẻ, mình đưa cho bà và thấy xung quanh cũng đông nên nghĩ không mất công phải thối. Mình có nói: 'Thôi được rồi, cô khỏi thối cho con nè!'.

Đáp lại mình, bà nói là: “Không bán nữa. Mày đưa tao đủ 11 ngàn tao bán còn không thì thôi”. Lúc này mặt bà vênh lên kiểu thách thức lắm. Tiếp đó, mình cũng chưa nói gì thì bà nói: “ĐM, cho tao 1 tỉ, không biết tao lấy chưa. Ở đó cho tao 1 ngàn” rồi cười hẩy hẩy.

Điên tiết quá mọi người, em đã nói gì sai vậy? Kiểu buôn bán như vậy thì không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Em có nói với nó một câu: “Mày ĐM ai chứ ĐM má tao là mày chán sống rồi”. Tiếng trước tiếng sau, em phang luôn.

Quá ấm ức, em cầm ly trà sữa quăng thẳng vô người bà rồi cầm nón bảo hiểm quất vô đầu 3-4 cái. Lúc đó mọi người không can chắc cái xe của bà cũng banh chành.

Bỏ tiền ra mua mà như đi xin, còn bị chửi bới. Điên lên tới não, mọi người gặp trường hợp nào như vậy chưa?

xon xao tin ba chu xe hong tra “chui” quan 5 bi danh vi chanh, vang tuc - anh 7

FB Phạm Thế Hiển

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng tình, cho biết họ cũng đã từng bị bà chủ quán tỏ thái ngang ngược, thậm chí chửi bới và từ chối bán trà sữa nhưng chỉ biết ôm cục tức đi về.

 

 

người yêu thích