XÔI SƯỜN CAY TÊ càng ăn càng nghiện ngay Ngã Tư Sở
Tạm thời bỏ qua các quán bán xôi truyền thống đi, các bạn nên ăn thử Xôi Sườn Cay vừa lạ vừa ngon trên phố Trường Chinh xem sao nha.

Hình như cũng có một vài địa chỉ bán xôi sườn cay, nhưng đối với mình Xôi sườn cay ở 628 Trường Chinh vẫn là đỉnh nhất.
Quán xôi này chỉ mở của bán từ 5 chiều chiều đến tối thôi ạ, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng người ra người vào đến ăn.
Xôi ở đây mức giá trung bình từ 20k - 25k, còn ăn gì thêm nữa thì sẽ tính thêm ạ.
Ai đến quán thì gọi đồ và thanh toán tiền luôn phía bên ngoài, sau đó vào bàn ngồi đợi nhân viên đem đồ vào thôi.
Hôm đó mình gọi 2 bát xôi sườn, trứng và pate như hình.
Sườn ở đây là cả miếng to, nhưng khi đem cho khách thì sẽ cắt ra để dễ ăn hơn.
Thịt sườn được nấu mềm, vị cay nhẹ và hơi ngọt chút, rất đậm vị.

Sườn ở đây không quá ít ăn vừa với lượng xôi nha, chứ như mình hôm đó gọi nhiều topping nên thành ra ăn thấy thiếu xôi.
Ngoài ra mình thấy pate ở đây siêu ngon nha.
Pate mềm thơm, béo ngậy cực kì.
Còn trứng cút kho mình thấy cũng bình thường, không có gì quá nổi bật, nhưng cũng khá vừa miệng.

Xôi ở đây màu vàng óng của nghệ trông rất bắt mắt.

Siêu dẻo, rất khô ráo, không hề bị nát chút nào.
Nói chung về tổng thể thì mình thấy ngon xuất sắc, tất cả mọi thứ đều vừa vặn, kể cả dưa góp ăn kèm nữa nha.
Nếu có thời gian các bạn thử qua đây ăn xem sao. Chúc các bạn ngon miệng nhé!!!


