Xôi sầu riêng.

Xôi sầu riêng Ngoài là một điểm địa điểm nổi tiếng của Sài Gòn, chợ Bến Thành còn nổi tiếng với việc giá cả tỉ lệ nghịch với chất lượng, nên việc tìm mua một mặt hàng gì đó ở đây có khá nhiều ý kiến tiêu cực, đối với dân Sài Gòn nói riêng và khách du lịch nói chung. Nhưng bài này thì nó tích cực vì có lẽ mình may mắn và đánh liều, sau khi vô tình đi ngang hàng xôi khiêm tốn này. Có lẽ nó cũng sẽ chỉ là một hàng xôi bình thường khác nếu như không nhờ vào mùi sầu riêng thơm lừng lẫn với mùi xôi nếp ngọt ngọt bay trong không khí. Giữa muôn màu, muôn vẻ của xôi gấc, xôi lá cẩm, xôi lá dứa, thì xôi sầu riêng chiễm chệ ở một góc với những thớ sầu riêng múi căng mọng và mềm mại, ngon hơn cả mấy bạn đẩy tạ kẻ chưn mày sắc lẻm. Lại nói về thái độ phục vụ, mình hơi nghi ngại về chất lượng nhưng vẫn đánh liều xin cho thử một miếng để quyết định. Thực ra trong đầu cũng nghĩ, nếu không ngon thì cũng mua đại khái, chứ sợ bị đánh bỏ mẹ đi. Cơ mà trái lại, cô bán hàng lại rất thân thiện bảo là ngon thì hẵng mua, cô cho thử hết thoải mái. Trồi moé, sống hiền quá nên được thương đó mấy bạn. Về nhân vật chính, cũng như những loại xôi cạnh bên, xôi sầu riêng thơm mùi nếp ngọt ngọt dịu dịu, hơi nóng từ xôi hấp chín một phần sầu riêng đặt ở phía trên và phảng mùi thơm đi cả một góc chợ gần đó. Quay lại về phần thử xôi, hạt nếp vừa nóng, vừa dẻo, vừa mềm với mùi sầu riêng nhẹ nhàng. Phần nước sốt sầu riêng vừa đủ béo, cộng hưởng với phần hạt nếp phía trên, tạo ra một hỗn hợp ấm áp như cháo, ngọt ngào như chè và nhẹ nhàng như hồi mới yêu. Mình không định nói quá nhiều về múi sầu riêng ăn kèm, vì thường là theo mùa vụ và công đức của các bạn nữa. Nhưng hôm ấy mình ăn thì nó cộng hưởng với phần xôi nóng và sốt ngọt rất ăn ý: hạt lép, có chút đắng nhẹ và béo của vị sầu riêng đặc trưng. Ủa mà viết về có mỗi một loại xôi mà viết nhiều quá, mong mọi người có thêm một chỗ săn xôi sầu riêng ở một nơi thường hay bị né ra nhưng lại tiện lợi giữa trung tâm thành phố nha. Còn vài món xôi khác, ai ăn rồi về viết với, chứ mình ăn xong trong một đêm chắc nhập viện luôn =)) Tổng thiệt hại: 30k cho xôi với sốt sầu riêng thôi – 90k thì được thêm 2 múi hạt lép (không biết giá cả như thế này có ổn không?) Địa điểm: trước Coffee Beans & Tea Leaves, đường Phan Chu Trinh (có ảnh đính kèm).
21 người yêu thích 0 bình luận