Xôi sắn Ngô Sĩ Liên - thực hư câu chuyện "đỉnh cao trong làng xôi Việt"?
Thiên hạ rần rần kéo nhau tới Ngô Sĩ Liên để thử vị hàng xôi sắn đang hot hit. Lần tìm đến thử, thấy hai ông bà ngồi bán xôi trông phúc hậu vô cùng là đã muốn ăn rồi!

Nồi xôi sắn đầy ăm ắm, lúc nào cũng nóng ấm, nghi ngút khói nè!

Xôi sắn thơm phức với bao nhiêu loại topping trông bắt mắt vô cùng!

Một bát đầy đủ, to như bát ô tô, ú ụ như này mà chỉ có 20k thôi!

Bình thường mua hộp 10K là đã no căng rồi, mua hộp 20K như trong ảnh là no nứt bụng đó. 1 hộp đầy đặn như vậy, đủ từ xôi, thịt bằm, chả, tóp mỡ thật nhiều và mỡ hành không thể thiếu để thêm dẻo ngậy rồi.

Miếng sắn cắn ngập răng, vừa bở vừa bùi, ăn kèm với chút xôi dẻo dẻo thì đúng là ngon hết ý!

Miếng giò to dã man luôn ấy! Ăn hết xôi mà topping vẫn còn ngập tràn.

Chả cũng vậy! Thơm ngậy bùi bùi ưng lắm luôn!

Ngoài ra còn phải kể đến phần dưa góp đỉnh cao, chua cay vừa phải, ngon giòn sần sật ăn giải ngấy cực tốt! Mỡ hành và thịt băm đều vừa vặn, hợp rơ với xôi sắn lắm luôn.

Gọi là quán vậy nhưng thực chất chỉ là vài chiếc ghế con quây quanh một nồi xôi thơm phức thôi! Nhưng thực sự là sạch sẽ, ngon rẻ và ấm áp lắm! Không ăn thử đúng là phí nửa đời đó!


