Xôi gánh Hậu Giang hơn 30 năm lúc nào cũng tấp nập khách

Ngày xưa nhà ở quận 6 có ghé mua cô mấy lần, ngày trước chỉ có xôi mặn và vài món xôi ngọt như xôi vò, nếp than thôi nhưng lúc nào cũng có khách đợi mua. Bây giờ cô có người phụ bán thêm nhiều món lắm: bánh tầm bì, xôi bắp nếp, bắp hột, xôi nếp than, bánh xôi vị, bánh bò,.... Sau này lấy chồng không còn ở quận 6 nữa nhưng nhớ mùi vị ngày xưa lâu lâu chạy về mua. Hôm qua thứ 7 thèm quá chạy tới vừa lúc cô vừa bày hàng ra mà đã có 3 khách đứng đợi mỗi người mua 3,4 hộp. Mình đợi 20f mới mua được 2 hộp xôi thập cẩm và xôi bắp hột. Xôi thập cẩm (xôi mặn) 25k có đầy đủ topping như lạp xưởng, trứng chiên, pate, chà bông, con ruốc, mỡ hành, đậu phộng, chả 4 miếng cắt dày ăn đã miệng và đặc biệt có củ cải mặn là đặc trưng vị người Hoa ăn vào nhớ ngay vị ngày nhỏ. Xôi bắp hạt 16k đầy nguyên hộp có đậu xanh, dừa nạo phủ đầy trên mặt, còn cho riêng bịch đường và bịch hành phi ăn cực thơm và béo. Xôi cô nấu kỹ nên mình ăn k hết để tủ lạnh mà sáng hôm sau ăn xôi bắp vẫn mềm và thơm, k bị cứng. Nhìn hộp xôi giản dị vậy thôi nhưng ăn vào vị đặc trưng và giữ được chất dù đã qua nhiều năm
người yêu thích