Xôi Chiên Xá Bấu Nấm Mèo ngon giòn sừng sựt
Chiều tan tầm đi rước nhỏ em họ vô tình đi ngang qua đây, ban đầu nhìn xa thấy mấy miếng vuông vuông làm tưởng bánh trưng chiên nên tấp vào, cơ mà nhìn kỹ lại thì thấy cô để bảng xôi chiên , có xá bấu lạ lạ, đúng lúc đối bụng, thấy 7k nên 2 anh em quất liền 4 cái luôn

Cô bán xôi hiền và thơm thảo cực kì mấy bạn ơi :3


Chỗ này cũng không khó tìm tại xe cô để trên mặt tiền đường , đi từ trường chinh vào đồng đen 1 chút nhìn bên tay phải hẻm 54 là thấy

Miếng xôi lúc chưa chiên xếp lớp trên tủ kính nhìn như bánh khoai mì v

hình như xôi được áo 1 lớp bột chiên giòn nữa thì phải , nghe cô nói đây là xôi nấu với nước cốt dừa nên lúc ăn mấy bạn sẽ nghe được mùi thơm béo nha

Xôi vuông và chảo dầu cũng vuông , nếu bạn đến giờ tan tầm mấy em học sinh ùa ra thì phải đợi cô chiên xôi hơi lâu tẹo nhé , món này ngon rẻ nên gần khu trường học hút khách dữ lắm



Xôi chiên xong vàng ương , nhìn thôi là muốn nhai rơm rớp rồi


Còn đây là topping ăn kèm , theo mình thấy thì có xá bấu xào nấm mèo nè , ruốc nè, chà bông nè , mỡ hành nữa

Xôi miếng hình vuông to cô cắt nhỏ ra cho dễ gắp ăn này

Mấy cọng trên này là xá bấu nha, hay còn gọi là củ cải muối ấy

4 miếng xôi to bự , chia ra được 2 hộp đầy vung , 2 anh em ăn no nê mà chỉ tốn có 28k thôi đó

Mấy bạn nên ăn liền sẽ ngon hơn , mang về thì topping làm xôi hết giòn ngon rồi, vị rất lạ, thơm béo , mặn mặn , ngọt ngọt , điểm trừ nhỏ là bị nhiều dầu quá, chắc tại đông khách nên cô chưa kịp thấm dầu , ăn mấy miếng dưới đáy hộp bị ngấy , được thì mấy bạn nên nói cô đừng bỏ nhiều mỡ hành quá là ok , có dịp buồn miệng chắc chắn sẽ lại ủng hộ cô


