Xôi chiên tuổi thơ nâng cấp level max
Hồi nhỏ chắc đa phần mọi người đều được ăn xôi chiên ở trước cổng trường. Cái thứ mà nó giòn giòn, béo ngậy, dẻo dai. Bên trong thì xựt xựt, cay cay, thơm thơm. Xôi được nấu chín rồi nắm thành nắm vừa ohair. Chiên giòn lên bên ngoài. Bên trong nhận thêm thịt heo xào nấm mèo, thêm miếng tương ớt cay cay ngon bá. Cháy.
Mà bây giờ, cái món xôi chiên đó được nâng cấp lên siêu phẩm. Vẫn là cái lớp vỏ xôi chiên lên giòn tan béo ngậy. Trong nhân ngoài thịt băm và nấm thì bây giờ được bổ sung thêm trứng cút ốp la, chà bông, pate. Úi chà, cắn 1 miếng thôi mà trong miệng nó đưa đẩy qua đủ cung bậc. Vị giòn dai của trứng, mặn mặn của chà bông, thơm thơm của pate,... viết tới đây thôi mà Mập đã thèm rồi. Thôi, ai muốn biết nó ăn ngon ra sao thì đến ngày đại học Văn Lang sau 12h trưa để thưởng thức em nó nha.
người yêu thích


