Xôi “Chạy” - Bữa Sáng Đầy Năng Lượng 😂😂
Nhìn cái tiêu đề chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ đó là tên một món xôi của một vùng miền nào đó phải không ạ 😂😂 hihi, nhưng không phải đâu.... Cái tên xôi “chạy” được ra đời là do lúc mình mua xôi để ăn thì cũng là lúc các anh/chú đô thị đi dẹp đường nên cô làm lẹ và rồi nổ máy dọt đi luôn kkkkk nên mình gọi nó à xôi “ chạy”. Lòng vòng nhiều rồi giờ mình tập trung xíu về món ăn nào ☺️☺️
🏠 Take away
⏰ 8h là cô đã có mặt trước cổng trường Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại tới 9h thì cô di chuyển nơi khác ( do cô bán ở vỉa hè nên không có trụ 1 địa điểm nhất định )
🍚🍚 Hôm đó mình ghé là tầm 8h30 mọi thứ gần như còn le hoe vài thứ chứ không còn nhiều, xôi cũng được tầm 4,5 phần nữa là hết. Xôi cô nấu ngon, dẻo, thơm 👍🏼👍🏼 Hôm đó mình gọi hộp xôi gà, gồm có da gà, gà xé, chả lụa, gà sấy khô, trứng cút và đồ chua. Một hộp như vậy là 15k. Tuy nhiên da gà hơi dầu ăn hơi ngán 😥😥.
À cô đứng ngay trước cổng trường luôn nha.
người yêu thích


