Xôi 2 Miền
Xôi 2 Miền *
1 đêm dài không ngủ được. Xem phim loay hoay đã 4h sáng đói bụng xách xe đi ăn. Như 1 thằng khùng vì chẳng có ma nào bán mà cứ chạy long nhong kiếm đồ ăn. Ôi còn tưởng gặp ma cơ vì lúc đó 4h20 à thấy trên lề đường 1 bà cụ cùng 1 đôi quang gánh nặng trĩu. Chậm lại một chút, chậm lại một phút:
- Bà bán cái gì vậy? Bà bán xôi ? Con ăn giá 15k hay 20k ? Bà bán con hộp 20k!
* Đây chính xác là 1 gánh xôi Gà Cổ Điển xa xưa. Chỉ đơn thuần xôi nếp + Pa tê + Ruốc Tôm + Chả + Chà Bông + Lạp Xưởng thôi. Ko có màu mè cầu kì Lòng Gà hay Da Gà Chiên Giòn gì cả nhưng ngon nhức nách nhá. Bà bán rất tâm lý, Pa tê chét đều hộp xôi cho nó ngon. Nhiều nơi chỉ chét 1 ít 1 góc lấy vị chứ k thấm đều từng hột xôi như vậy:
- Bà dậy từ 2h30 bắt đầu nấu tầm 4h10 bà dọn ra đến đây! Bán đến trước 8h vì phải trả chỗ cho chợ dọn hàng! Có Hôm bán ế k hết nữa con à! Chợ thì cứ đòi thu tiền phí nhưng bà khóc quá họ mới k thu vì bà bán trc giờ hành chính mà.... Bà cười...
+ Cảm giác phê lắm, ngồi bệt dưới đất vừa ăn vừa nc với bà. Bà tên Lan 65 tuổi. Lát hồi có 1 ông nữa, Honey của Bà 66 tuổi. Ông vừa gặp mình đã cười 2 ng rất thân thiện luôn á. Ông nói ông là ng Bắc bà ng Nam 2 ng đến với nhau lúc chạy nạn. Quang gánh xôi đã 35 năm từ thời mẹ đến giờ luôn.
+ Xôi thật sự rất ngon và rất rẻ ăn 1 hộp cơm như vậy là no chắc bụng cho 1 buổi sáng luôn nha. Mọi người ai có bank nhóm hoặc dậy sớm hoặc gần đó ghé ủng hộ 2 ông bà nha.
+ Cổng chợ Nguyễn Tri Phương Đường Bà Hạt P8 Q10. 15-20k. 4h20 - 8h thôi.
#nhanfree
#xôi20k
#quận10
người yêu thích


