Xỉu ngang xỉu dọc xỉu n lần với Súp Hằng :)) 🍲

Ta nói muốn xỉu ngang xỉu dọc zới cái tô súp cua này luôn á :)))) lần đầu tiên ăn súp cua có lòng đỏ trứng á trời ơi tui cứ như con nhỏ nhà huê kakak. Tô như hình 48k lận á nha bà con, viêm màng túi thì nên suy nghĩ lại, lựa tô khác 25k,30k trên menu vẫn có hen. Thôi nói về tô súp nè he, nhìn chung cái tô hơi nhỏ với cái giá, nhưng mà óc heo ở trong to lém nha, gần như 1 cục óc to luôn á, nửa chái chứng bắc thảo, 2 con tôm bé xíu, trứng cút và chiếc lòng đỏ trứng gà ta, được vài miếng cua nhỏ. Súp đặc sệt ăn lâu hong có bị chảy nước như mí quán khác hen. Cái sate hong cay xíu nào, phải xin thêm muỗng thứ 2 mới the the được chút ý. À tô súp ở ngoài ko được to như ảnh t chụp đâu :)) nói trước luôn đó lỡ có thấy nó nhỏ hơn quay lại chửi là t ko chịu trách nhiệm à he :)) à qua khu quận 4 này ăn t phải đi nhẹ nói khẽ thôi, chứ t cũng run dữ lắm é có dám hó hé tiếng nào đâu 😂. _______________ 🎀 Súp cua Hằng 📍C200/18 Xóm Chiếu, F.14, Quận 4 💰10k - 48k _________________ Nhớ theo dõi ig @ththanhthao n @theo.foodblogger để cùng Thẻo ăn ngon và có những chuyến đi thú vị nha 🐾 iu thương mụi người 🎐
0 người yêu thích