Xĩu ngang xĩu dọc vì đồ ăn ở Hongkong food ngon má ơiii =))))))

Nhà tui khúc San Francis Long nên để ý có quán gì mới là t “nghía” liền 🤣 Quán này tui thấy tầm mấy tháng nay à, cũng đông đúc nghĩ chắc cũng ngon, ai ngờ...ngon thiệt nha mí bà :)))) Tui đi hơi đông nên gọi nhiều món lắm, mà tính tiền ra đúng êm ái, nè he: - Sủi cảo trứng muối 45k - Mì lòng bò sa tế 65k - Mì sườn Hongkong 55k - Mì vịt sốt tiêu đen 90k - Cơm tôm sốt hoàng kim 70k - Sủi cảo khô 55k Sủi cảo trứng muối cắn tới đâu chảy tới đó, ngon béo muốn xĩu up xĩu down với mì lòng bò sa tế siu thơm đỉnk của chóp mí bà nhớ thử nha, must try must try must try (cái gì ngon phải nói 3 lần 🤣) Còn về mấy món mì thì nước dùng là điểm ấn tượng nhất với tui, thanh và đặc biệt rất thơm, đồ ăn làm có tâm, giá bèo nhưng chất lượng ko bèo nhoaaa. À ở đây các món mì đều có cả nước và khô nên ai thích kiểu nào order kiểu đó. Ko gian theo kiểu “Hongkong bên hông Chợ Lớn” nên quỡn quỡn trong khi đợi món chụp choẹt cũng ảo lắm đó đa =)))))) Riviu sương sương dị hoi, mấy bà nào đi ăn rồi biết ở đây có món nào ngon nữa thì recommend cho tui với nha, tại tính mốt dẫn nhà đi ăn bữa mới đã cái nư 😌 🌈 Hongkong Food 311 Phan Xích Long, Phú Nhuận
người yêu thích