Xỉu một góc 45 độ trước hàng XÔI BẮP lâu năm của ông bà Hà Tám
🔭: Xôi Bắp Hà Tám, số 3 Lê Mao kéo dài, tp Vinh
⏰: 5h30- 9h
💵: 10k-20k
☎️: ship qua now
____
Bạn bè của tui ai cũng chất lượng thực sự, toàn đưa tui đi ăn được những quán ngon không hà, mà toàn những quán có thâm niên gần hơn chục năm có lẻ mấy đâu. Hàng xôi của ông bà Hà Tám này cũng không ngoại lệ, bạn tui ăn từ hồi cấp một, hồi ông bà còn bán phía trên đoạn tường bệnh viện thành phố á, nay chuyển xuống một đoạn thì có ngồi cả ở trong nhà nữa.
Tụi tui gọi 3 bát loại 15k, 2 bát giò ruốc và 1 bát giò không. Quán này tui mới ăn mà chắc cho vào danh sách quán ruột luôn được rồi, hạt xôi mềm, dẻo, khá tơi, bắp ở đây có hai loại là bắp nếp và bắp tím, hạt bắp không bị cứng, ăn mềm và ngọt, xôi bắp cũng khá là giống xôi xéo ngoài Hà Nội, có đậu vò ở trên và rưới chút mỡ béo. Điều đặc biệt mà ba đứa tui đều mê là hành phi ở đây thơm ngậy dã man, hành đúng kiểu nhà tự phi, ko bị cháy quá, ăn thơm và rõ vị, hic ăn sướng lắm.
Thêm nữa tui bị thích topping ở đây, cả giò và ruốc luôn, ruốc bông kiểu mặn ngọt hơi khô, ăn không bị bã, giò bò chất lượng nạ, nhìn phía dưới thúng xôi lá chuối gói giò chất đầy luôn, kiểu thấy đến đây ai cũng gọi giò ăn kèm á. Ngoài ra ông bà còn có trứng rán hành.
Bà làm xôi, ông sắp bát, tay bà lúc nào cũng thoăn thoắt luôn. Tụi tui đi tầm gần 8h kém mà thúng xôi của bà đã gần hết rồi, khách vào tới tấp luôn. Bà bán từ 5r đến khi nào hết xôi thì thôi nà, nhưng cũng hết sớm lắm. Ai thích ăn mấy tiền thì cứ ới là bà làm nạ😁
người yêu thích


