Xin chào các anh em . Mình là thành viên mới của nhóm ✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻( Hơi dài tí ạ nói hơi nhiều)

Sắp lễ rồi các bạn có dự định đi đâu chưa? Mình xin chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm đi Đà Lạt 3N2Đ ăn gì và đi những đâu để đi dịp lễ mà các bạn không bị chém đẹp nghen ❤️Mình thấy trên mạng hay đăng hình Đà Lạt xả rác r đông đúc làm k ai dám đi .Nhưng mình đi dịp lễ thấy hơi đông thôi k đến nỗi nào đâu Phương tiện di chuyển : Mình chọn xe giường nằm Phương Trang ( các bạn nên mua vé khứ hồi luôn nghen vì lễ nên vé hết rất nhanh ) giá vé 220k - khứ hồi luôn là 500k. Mình hay đi đêm ngủ một giấc là tới Đà Lạt vì đi ban ngày kẹt xe dữ lắm 👉🏻 Homestay mình ở : The KuPid ( chỗ quay mv Anh đang ở đâu đấy view siêu đẹp luôn nghen ) có nhiều loại phòng các bạn có thể ib trong trang để được tư vấn nghen 📌Lưu ý mọi người nên đặt phòng trước nghen sợ lễ hết phòng á 👉🏻 Homestay nữa nè: Én nhỏ homestay chỗ này tuy không hoành tráng nhưng được cái giá phòng rẻ có bếp luôn moii nguoi có thể party luôn ( cô chú ở đây nhiệt tình lắm ) 👉🏻 Thuê xe gắn máy : các bạn có thể thuê xe chỗ homestay mình ở giá thì ngày lễ sẽ hơi cao .Mình hay thuê chú Giang-0919912957 chú này mấy bạn chưa quen thì chịu khó trả giá tí nghen . Vì có lần mình đi ngay lễ giá cho thuê chung là tới 300k lận mắc lắm mình thuê chú chỉ có 180k thôi xe tay ga luôn còn ngày thường thì có 100k thôi Day 1: Mình tới Đà Lạt là 5h sáng . Mình chọn đi xe trung chuyển ra đường Bùi Thị Xuân tỉnh đội để thuê xe máy xong cất hành lí nhà chú luôn vì 2h mới check in phòng . Sáng : Mình ăn bánh mì xíu mại ở đường Tăng Bạt Hổ ( 15k mà ăn ngon nha ) 🛵Mình đi Quảng Trường Lâm Viên sống ảo tí 🛵Mình ghé An coffe view đẹp mà sinh tố ngon lắn 🛵Rồi mình đi cáp treo Đà Lạt vé khứ hồi (80k) Trưa : check in phòng xong mình đi ăn lẩu gà lá é Tao Ngộ ( dọc đường 3/4 ) chỗ này là best rồi nha 🛵 Mình đi chùa Linh Phước ( chỗ này có 18 tầng điện ngục đi sợ lắm ) 🛵 Tiếp theo phóng xe lên đồi Chè cùng đường luôn nhưng hơi xa nghen các bạn Tối : Mình ăn nướng Ngói ở đường Bùi Thị Xuân nghen hoặc các bạn có thể ghé nướng Chu ăn cũng ngon lắm 🛵 Đi chợ Đà Lạt à mua gì thì nhớ trả giá nha ở đây bán thách lắm k trả giá thì hố đó 🛵 Lại tiếp tục đi Quảng Trường Lâm Viên Dạo rồi ăn bánh tráng nướng - khoai lanh nướng các kiểu 🛵 Mình đi Cafe DoHa ở ngay đó luôn nha đang lạnh vô đó ấm cực kì :)) Day 2 : Ngày này là phải dậy thiệt sớm vì hôm nay đi nhiều lắm Sáng : Mình ăn bánh canh chả cá ( đường 3/4) 🛵 Đi nấc thang thiên đường (40k 1 vé) 🛵Vườn hoa vạn thành (40k 1 vé ) 🛵 Hoa sơn điền trang (30k 1 vé) 🛵 Cafe mê linh 🛵 vườn hoa hướng dương ( ngó xéo mê linh là các bạn thấy à 30k 1 vé) Trưa : Ăn Bánh ướt lòng gà Trang ( Tăng Bạt Hổ ) -Xế chiều ăn Nem nướng Bà Hùng 🛵 Cafe ToToChan 🛵 Ga đà lạt 🛵Trường Cao Đẳng Sưu Phạm Đà Lạt Tối : Ăn lẩu bò Ba Toa (1/29 Hoàng Diệu ) rẻ mà siêu no luôn nha ngon nhức nách 🛵 Đi UP cafe ( view nhìn hết toàn cảnh đà lạt luôn mà ta nói đẹp cực kì ngồi kể chuyện ma là khỏi chê 😀😀😀😀😀) Ăn ốc bưu nhồi thịt nênn thử nghen ngon lắm (33 hai bà trưng) 🛵 Mìnnh vô Lang fam mua quà giá ok mà ăn ngon ( trong chợ đà lạt) Day 3: Sáng : Ăn phở ở đươg Tăng Bạt Hổ 🛵 Hongkong bên hông chợ Đà Lạt 🛵 Bánh mì cối xay gió 🛵 Nguyện Vọng Lầu 🛵Trên đường về homestay có khu du lịch lá phong mua vé vô cafe Koi chụp hình đẹp lắm mng ( vé 40k 🛵 Về homestay sống ảo tí vì vieww quá đẹp Kết thúc chuyến đi Đây là kinh nghiệm của mình đi Đà Lạt . Mình chia sẻ để các bạn nào thấy ok thì tham khảo nghen
0 người yêu thích 0 bình luận