Xin 1 vé về ăn cà lem thần thánh tuổi thơ

Lâu lâu rủ đồng bọn đi ăn kem tươi tuổi thơ mà hồi nhỏ ba má hay dắt đi ăn. Quán Kem tươi nhiệt đới 118 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, quán mới mở thêm chi nhánh mới ở 87A Trần Đình Xu, nằm gần đối diện quán luôn. Quán gần trường tiểu học nên học sinh tới ăn đông lém.
Kem ở đây lúc nào cũng có vani và sôcôla, còn các mùi khác thay đổi 2 ngày 1 lần. 2 chi nhánh thì 2 mùi kem khác nhau, cho nên ăn bên đây chưa đã chạy wa bên kia ăn mùi khác cũng được nha các bạn. Có bán luôn 1 cây kem 2 mùi nha.

Kem Vani + Dưa gang (5k)

Từ trái qua kem Vani + Dưa gang, Dưa gang + Sôcôla, Vải + Sôcôla ( đồng giá 5k)
Kem nhiều đá, dễ chảy nên các bạn nhớ ăn nhanh với lại đem theo khăn giấy, quên là phải thêm 1k mua khăn á. Bánh còn giòn, chắc là bánh mới.
Theo mình, vị dưa gang ăn ngon nhất trong 4 vị, vị rất đậm đà, sôcôla và vani ăn cũng khá ngon , chỉ có vải là không lên vị, ăn cứ như đá với kem thôi.

Kem ly sôcôla, vani, dưa gang ( đồng giá 5k/ly)
Bạn nào không thích ăn bánh thì kêu ly ăn cho nó nhiều kem nè.

Kem ly vani



Kem ly dưa gang


Kem ly sôcôla


Cơm cháy chà bông nước mắm (20k/ phần)
Quán có bán luôn cơm cháy nha các bạn, 1 phần cũng khá nhiều. Bánh giòn nhiều chà bông, hình như có ruốc luôn, ăn ngon.






Lịch kem thay đổi 2 ngày 1 lần


Quán có đủ loại kích cỡ cho ly kem nè các bạn. Bạn nào muốn ăn nhiều thì gọi phần 20k ăn cho đã nha, có mang về luôn.
Điểm cộng: kem giá rẻ, ăn ngon, chỗ ngồi thoáng mát. Lâu lâu viêm màng túi mà muốn đi chơi thì ghé chỗ nay được. Ăn đã đời mà thiệt hại có 50k.
Điểm trừ: kem nhiều đá, dễ chảy, quán hơi chật, thích hợp mua mang về.


