Xì xụp MÌ TOKBOKKI giá sinh viên được các bạn trẻ mê tít
Với các bạn thần dân trường Marie Curie thì chắc hẳn ai cũng biết con đường Ngô Thời Nhiệm đầy ắp các món ăn vặt thu hút rất nhiều các bạn trẻ tìm đến


Chỉ là một chiếc bàn nhỏ bán trên vỉa hè, tùy lúc mà bán tại số 4,23 hay 57 Ngô Thời Nhiệm, các bạn cứ đi 1 vòng quanh sau khu trường là sẽ thấy thôi nha

Nồi nước lẩu tokbokki màu khá bắt mắt, đầy ắp chả cá, trứng cút. Mì gói cũng sử dụng mì hàn quốc nha ăn ngon mà để lâu ko bị bở

Tokbokki ly có giá 20k, còn thêm mì thì 27k, giá rất sinh viên học sinh nha nên các bạn trẻ cho đến dân văn phòng gần đây mình cũng thấy họ lại mua khá nhiều nè

Tokbokki dai dai dẻo dẻo không bị mềm quá, chả cá ăn dai thơm

Phần mì thì khá nhiều nha, nguyên cả gói mì lớn luôn nên ăn 1 phần này là đủ no

Sợi mì koreno mềm dai

Phần được tầm 4 miếng chả cá lớn

Bánh gạo

Có cả trứng cút và cải thảo luộc, cải thảo để vào cuối nên ko ngấm nước sốt lắm

Nước dùng mình thấy ko quá xuất sắc nhưng ăn cũng tạm ổn, ko quá cay ngọt ngọt sền sệt, ăn mì thì mì sẽ thấm vào nước dùng sệt lai khá giống mì khô, ăn cũng khá ok
Mình ko đánh giá quá cao chỗ này, tùy khẩu vị mỗi người mà chọn lựa quán nào hợp nhất nè. Điểm mình không thích ở đây nữa là do chị chủ quán hơi cọc tính, ko niềm nở lắm với khách, chắc mình sẽ ko quay lại đâu.


