XÌ PHỐ XƯA

Thấy quán này lâu rồi nên có thời gian tui cũng đi thử. Rì viu khá tốt nhưng trải nghiệm của tui thì ko được tốt lắm. Tui vô tui đi lộn lên lầu trên cùng là quán beer, nên tui đi xuống lại. Vô quầy ord nước, chuyện bắt đầu từ đây, c nhân viên mặt rất khó chịu. Ord xong tụi tui ra chỗ ngồi, thấy a phục vụ tui có nhờ anh chỉnh dùm cái máy game để tui chơi nhưng anh đó chỉnh ko được, xong cuối cùng là máy hư ko chơi được. Ngồi chút thì tui thấy quầy bán bánh kẹo ở đó cũng ra xem thử rồi chụp hình, ở đây tuỳ bánh là bán theo lạng, rồi xem xem thì tui mua được mấy cái đồ chơi. Một hồi loay hoay ở đó tui thấy nguyên đàn kiếng lửa 😲 rồi nhìn thấy mấy cái bánh kẹo để lâu bị chảy ra nữa. Tui hong biết phải do hôm đó tui xui hong nữa. Tiếp theo anh đó bưng nước ra, sau đó tui có lại quầy xin thêm miếng đá ( do có ly bỏ quá ít mà tui lại thích uống lạnh ơi lạnh ) nhưng c nhân viên kêu hết đá r 😲 omg. Rồi tụi tui cũng về lại bàn, ngồi xong uống thử nước. Theo cảm nhận của tui là ko ngon 😐 rồi tụi tui uống được miếng xong đi về luôn 😢 Hãy follow và tim để biết nhiều nơi ăn ngon - chơi vui nhá 🥰
37 người yêu thích 0 bình luận