🔻Xếp hàng đợi được ăn đĩa bánh cuốn lạp xưởng hút khách chỉ bán tối phố Hàng Vải🔻

🔻Tối lang thang phố đi bộ thì phát hiện được quán bánh cuốn má ơi gì đâu khách đông lắm luôn. Hàng bánh cuốn này ngay chỗ gốc đa Hàng Vải nha, phải để ý mới nhìn ra được. 〰️Mình gọi 2 bánh cuốn lạp xưởng, 1 trứng và 2 trà đá nha. Cô bán khá đông khách nên là cô cứ dựa theo thứ tự bạn đến để bán thôi, ai đến sau ngồi chờ cô xong cho người tới trước đã, có đòi cô cũng không bán trước. ^^ 〰️Lạp xưởng cô hấp luôn ở chỗ tráng bánh cuốn ấy, dai dai, ăn cùng bánh cuốn vị được lắm, một phần giả ngán, một phần mình thích ăn lạp xưởng nữa. ^^ Bánh cô làm mướt nhưng mà để ý lúc cô làm bánh dễ rách lắm, chắc là do không có hàn the tạo độ nên thế, ăn yên tâm hẳn. Thịt trong bánh cuốn cũng khá nhiều, thịt với mộc nhĩ chất lượng phết. Nước chấm thì được múc ra nóng hổi, mằn mặn, có thể vắt thêm chút quất cho thơm và dễ ăn nha. Trứng thì mình thấy chưa chỗ nào rẻ như cô bán, có 5k thôi ấy, cô sẽ hỏi là ăn tái hay chín đấy nha, mình thấy ăn tái tái, lòng đào thì ngon hơn.👌👌 〰️Thêm ấn tượng với hàng này là cho khá nhiều hành khô, thích lắm. Một đĩa được một vốc hành khô lận, ăn đến hết đĩa còn phải lấy thìa vớt nốt hành để ăn, tại nó ngon ấy, ai giống mình không. Lúc thanh toán cô còn bảo sau nhớ tới sớm không là phải đợi lâu. 〰️Quán chỉ bán tối thôi vì ban ngày người ta còn bán hàng, tối cô mới mượn được chỗ để bán bánh cuốn. Bạn nào muốn ăn trước không đợi chờ thì đến sơm sớm nha. ____ 📍 Bánh Cuốn Lạp Xưởng - 25A Hàng Vải, Hoàn Kiếm 🕰 18h - 23h 💰 Bánh cuốn 20k. chả 5k, trứng 5k, lạp xưởng 1 cái 15k, trà đá 5k
người yêu thích