Xe phá lấu - thú linh chiên giòn quận 8
Xe nằm ở đường Xóm Củi (bên hông chợ), hình như cô bán từ 4-5h chiều tới tối khuya luôn á. Đi ngang thấy xe cô lúc nào cũng đông khách nên nay ghé mua về test thử độ ngon xem sao mà khách đông dữ.
Cô bán dễ thương dễ chịu thiệt nhưng điểm trừ là cô không dùng bao tay khi chế biến nên mang lại cảm giác hơi mất vệ sinh một xíu 😭 Các bạn có ghé nếu thấy nhớ góp ý với cô nhé.
Về chất lượng món thì nay mình order bông xôi, phá lấu, phau câu hết tất cả 100k, cô nói giá món nhỏ quá mình nghe không rõ nhưng tầm chừng 15-45k/100gr tuỳ món á. Nghe được mỗi phau câu 15k/100gr thoi. Bông xôi cô chiên giòn rụm luôn nhưng ngấy dầu quá, ăn cảm giác như đang ăn tép mỡ vậy 😢 phá lấu thì cô ướp mùi thơm lắm, vị hơi nhạt xíu, còn phau câu bạn mình ăn bảo ngon, giòn giòn béo béo (mình không biết ăn huhu). Nước chấm thì có một loại basic là muối tiêu đường tắc ăn kèm rau răm thôi cũng không có gì đặc biệt (món này nếu chấm muối tiêu xanh hoặc chao sữa ngọt thì chắc sẽ tăng hương vị lên nhiều lắm)
Tổng thể thì mình nghĩ đây sẽ là một món mồi nhậu tuyệt zời đó mấy bạn, chứ ăn chơi mình nghĩ không hạp (có thể là với mình) vì dầu mỡ nhiều quá.
Nói tóm lại là chúc các bạn trải nghiệm tốt với món thú linh chiên giòn này nhe ❤️
22 người yêu thích
0 bình luận