Xe nước dừa, trà sữa trân châu dừa lá dứa núp hẻm siêu đông
Nghe danh đã lâu nhưng lần nào tới cũng đóng cửa, nay nghe đồn mở lại nên nhanh chân mò tới uống thử cho biết .
Núp trong con hẻm khuất trên đường Mai Xuân Hưởng khu người hoa quận 6, quán mở từ 2h15 chiều cho đến khi hết là dẹp, có chỗ ngồi lại nha, dạo này mưa nên ngồi lại uống cũng hơi bị khó khăn, các bạn nên ưu tiên mang về.
Thạch và trân châu hoàn toàn là nhà làm 100% để trong khay đựng đá đủ mùi đủ vị
Nước dừa là gồm dừa nước với dừa tươi, nghe nước dừa là thấy mát rồi hen, cơ mà lại uống với thạch và trân châu hơi bị lạ, độc nhất vô nhị trên đất Sài Gòn.
Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha.
Ở đây nổi tiếng là nhờ trân châu dừa, là cơm dừa giòn được xắt hạt lựu rồi bọc với bột năng lá dứa rồi nấu lên. Nhai dai giòn thơm thoang thoảng mùi lá dứa và có chút ngọt dịu, uống với trà sữa hay nước dừa đều rất thích, ở đây quán còn hỏi bạn uống ngọt nhiều hay ngọt ít để bỏ đường cho vừa sở thích nữa đó, về thạc thì lai lai giữ pudding với bánh flan
Nói chung theo mình là uống ok , giá bình dân thì chất lượng vậy là ok rồi, ai chưa uống thì đi uống thử đi nha.