Xe há cảo rẻ mà ngon trong hẻm nhỏ.

Quán này nằm ngay đầu hẻm 120 Lê Quốc Hưng lun, chỉ có cái xe bán với 2,3 bàn nhỏ ngồi thôi hà. Nhưng tình cờ ăn thử mình thấy khá ngon mà giá cũng rẻ.

1 phần ở đây giá chỉ 15k, 20k thôi. Như dĩa của mình kêu là 20k đó.

Dĩa thập cẩm này được 8 viên tất cả nha, đủ các loại há cáo, xíu mại. Ăn lần đầu nên kêu vậy cho dễ, để còn biết cái nào ngon dở :))

Chấm tương ớt nè, mình ăn cay nên chị chủ đem tương này, còn ai hem thích ăn cay thì được đem ra tương đen hay nước tương gì đó.

Há cảo làm nhân khá dày nghen, vỏ mỏng vừa phải, nêm nếm cũng vừa ăn, nói chung là ngon đó :p



Các loại há cảo dù ăn nhiều lần nhưng mình vẫn cứ hay lộn hoài hà, cơ bản vì ăn thấy vỏ và nhân cũng không có nhiều khác biệt lắm =))

Loại này hình như là bánh hẹ nè, bự hơn hẳn mấy cái khác. Nhân thấy rõ hẹ với củ sắn, thịt thì hơi ít.

Tính ra 1 viên ở đây hơn 2k, mà viên cũng khá to, nhân nhiều nên mình thấy giá khá rẻ. Lúc trước nghe khen bên Cô Giang mua ăn thử thì thấy mắc mà không ngon nữa.


Loại này cũng ngon nè, có thịt bằm với mộc nhĩ cà rốt bào, nhân dầy nên ăn rất thích.

Nhìn viên há cảo vậy chứ to lắm nha.


Xe bán gọn gàng và sạch sẽ.

Buôn bán lề đường nhưng cũng phải vệ sinh sạch sẽ nha.

Nhìn cái xưởng thèm chưa nè :p
Nhìn chung há cảo ở đây thì chất lượng rùi, giá cũng rẻ nữa nhưng nước chầm thì mình thấy hơi sơ sài. Ăn, dù sao có thêm 1 chỗ ăn há cảo, lại gần nhà mình <3


