Xe cút chiên thơm lừng ở góc phố
Xe cút chiên này nằm ngay góc giao giữa tôn Đản với Đoàn Văn Bơ, ngay trước cửa hàng mắt kình nha mọi người. Khu này quán ăn uống nhiều lắm, nhưng cút chiên bơ thì thấy cũng ít ^^
Xe cút này theo mình thấy là sạch sẽ đó. Nhìn thấy cũng có cảm tình :))
Lúc mình lại chắc mới bán nên thấy cũng còn nhiều lắm. Từng em cút vàng om nằm gọn trong tủ kính :))
Chuẩn bị đập hộp nè: giá là 18k/con, cũng không rẻ lắm, được cái rau củ với nước chấm cho rất nhiều dù mình chỉ mua 1 con hà.
Bang bang! Nhìn cũng hấp dẫn phết! Rau củ có đu đủ ngâm, dưa leo, rau răm các kiểu. Thêm 1 bịch nước chấm với muối ớt nữa. Tự dưng quên mua bánh mì :((
1 con chặt ra được 4,5 miếng, thịt cũng nhiều.
Cút ở đây ướp ngon, vừa miệng, làm cũng kỹ, thấy sạch sẽ, không có mùi.
Nước chấm làm cũng vừa miệng lun, nước này chấm bánh mì ăn là hết sẩy.
Cút ăn thấy thịt cũng thơm, không quá bở, không bị nghe mùi ngũ vị hương nồng nên ăn rất thích, chứ chỗ nào bỏ nhiều quá là mình dị ứng liền.
Cút ở đây không rẻ nhưng ngon và cho rau, nước chấm nhiều nên tính ra cũng được. Lâu lâu thèm mua ăn đỡ ghiền :p