Xe chè gia truyền của cô Lộc , vỏn vẹn 1 chiếc xe đẩy nhưng chè gì cũng có
Mình đi ngang đây lâu rồi , cũng là khách mối luôn, nay rảnh làm 1 bài review cho cả nhà
Xe chè của cô Lộc nằm ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng giao với Nguyễn Đình Chiểu he, 2 đường đều 1 chiều nên các bạn nên search google trước khi đi he, cô bán từ 12h trưa cho đến tối luôn
Cô nói ban đầu cô khởi nghiệp bằng chè đậu ván này nè, bán độc nhất mỗi chè này thôi vì người sài gòn ít ai biết đến món này, đây cũng là nghề gia truyền nha
Có rất nhiều loại chè nha, hồi trước mưa mình hay thích ghé đây làm ly mè đen ăn cho ấm bụng , có chỗ ngồi lại rất là lý tưởng, hầu như cứ mưa mưa buồn buồn là mình ghé đây riết rồi quen mặt luôn
1 ly là 10k đồng giá nhé, mình thấy lạ nhất ở đây là chè bà ba, trong chè có cả cà rốt !!?
Hôm nay mình ăn chè bạch quả củ sen, siêu mát siêu bổ, riêng chè này là 15k/1 ly nha
Chè mè đen hơi bị ngọt , đó giờ ở nhà nội nấu nhạt ăn quen rồi nên ra đây ăn không thích lắm
Món này cũng lạ nữa nè, chè lục năng, nom ra là chè củ năng lá dứa ăn với đậu xanh đánh và 1 chút sầu riêng, mình thích món này nhất trong menu nha
Hơn 20 loại chè luôn nha các homie ơiii, rủ bạn bè ra đây ăn đủ món để chọn
Có chỗ ngồi núp lùm rất thoải mái, không sợ nắng mưa, xe tự bảo quản nha
Nói chung ở đây chè ngon nhưng hơi bị ngọt quá, thêm đá vào ăn ok, nhiều sự lựa chọn, cô bán dễ tính , cô hay gọi mình là 'con' nghe rất thân thương , giá ổn so với khu vực và có chỗ ngồi , chiều nào mưa buồn buồn mấy bạn ra đây ngồi có khi sẽ gặp mình , bạn nào đi lanh quanh khu q.1 có thể ghé đây làm ly chè cho vui miệng hen