Xe bánh trứng vẽ hình độc lạ 19 năm trên đất Sài Thành
Hôm nay buồn buồn lang thang gặp ngay xe bánh nên tấp vào làm vài cái cho đời bớt nhạt


Mình bắt gặp chị dưới điện máy Chợ Lớn Tản Đà quận 5 , chị nói sau 7h chị ra Nguyễn Trãi bán

Ban đầu tưởng là xe bánh rán bình thường thơi cơ mà đứng nói chuyện một hồi chị khoe là có vẽ hình nữa

Đây là thao bột đặc quánh nha, chị phải đánh bột liên tục để không bị vón


Chị nói hình gì cũng vẽ được, thích thách thức, chị cũng nghiêng cứu tập vẽ những nhân vật mới hot như minion hay elsa nữa , không phải dạng vừa đâu :v


Đổ bột lên chảo và bắt đầu tạo hình từ từ thoăng thoắt bằng cái mui nhé , chị đổ khéo cực kì luôn nha , chị bảo 19 năm mà làm không đẹp nữa thì dẹp tiệm cho rồi : )) nghe 19 năm hết hồn chim én


Đợi bột lên bong bóng bắt đầu chín sơ sơ thì lật lại


Sau đó chị lẩy ra và vẽ chi tiết bằng bơ thực vật, bơ đậu phộng hoặc socola, bánh vẽ hình thì vẽ bơ là 5k còn socola là 6k/ 1 cái nhé, mấy bé nhỏ cực kì thích xe bánh của chị


Chị hỏi mình tên gì , viết tên mình lên con thỏ mập luôn, haha

Con này trên cartoon network nè

Thành phẩm cũng kì công lắm nha , cơ mà làm cực nhanh 1'30s

Công chúa cho em bé nhỏ, chị bảo đây là bạch tuyết : ))

Bé mèo kitty bơ :v


Còn nhìn cái dĩa này làm nhớ tới bầu cua tôm cá ghê luôn , dư âm ngày tết vẫn còn : ))
Ai muốn mua cái dĩa mang về cho đẹp thì thêm 2k nhé, tại hình là vẽ lên nên bỏ bịch nó tày quày hết, chị còn có bình nước cho bạn nào đứng ăn khát nước thì uống, ly nhựa xài 1 lần sạch sẽ lắm

Còn đây là bánh rán trứng bình thường, gồm 2 lớp bánh kẹp với nhân bơ hoặc socola 3k 1 cái thôi

Đây là loại giòn nha, cũng là bột bánh đó thôi mà tráng 1 lớp thiệt mỏng, cũng 3k mà ăn giòn tan thích lắm
Nói chung mấy món này ăn chơi vui vui, bột bánh chị ăn có 1 tẹo mùi trứng thơm thơm , đặc biệt sẽ hợp với mấy bạn hảo ngọt, ăn nhiều dễ ngán nhưng có nước đá uống tại chỗ , chị chủ cũng tâm lý nói chuyện hài hài dễ thương, ngày nào buồn cứ tới kiểm chỉ tâm sự chuyện đời, nhẹ nhàng đứng nép cắn miếng bánh uống miếng nước, nhỡ có thất tình thì nhờ chỉ vẽ cho cái tên người cũ, nhai nát nuốt phát thấy đời nhẹ nhỡm hơn : ))


