Xe bánh mì nhỏ mà có võ giá bình dân hết nấc

Chiếc xe bánh mì nhò nhỏ xinh xinh này đã trở nên quen thuộc với mình được 1 thời gian. Hồi trước có lần đi làm mà chưa ăn gì vô bụng, nhìn thấy cái xe bánh mì gần đó tia ngay. Ăn lần đó xong ghiền tới giờ, nhiều khi thèm thèm chạy ra mua ổ về nhà gặm. Đặc trưng của xe bánh mì là bên trong được bày biện khá nhiều thịt, chả, pate, bơ,...nguyên liệu để làm ra ổ bánh mì và xôi ngập tràn. Nhìn thôi cũng đủ hấp dẫn rồi, khó mà có thể cưỡng lại được á
Đứng mua chút xíu mà khách ra vô nườm nượp, khá đông đúc. Mà được cái ko để mình phải đợi lâu đâu ngen, 1 lí do mình kết mo đen ở đây là vậy á.

Nhìn lại mà ứa cả nước miếng..chẹp chẹp...đủ các loại, thịt nguội, pate, bơ, chả lụa mê mẩn chết người

Thịt được xắt sẵn , màu thịt nhìn tươi ngon chứ ko khô khan như mấy chổ khác để qa ngày

Chả và thịt jambon miếng nào miếng nấy được cắt dày cộm, nhìn là thấy chất lượng rồi hen

Đồ chua nè, nhìn sạch sẽ vệ sinh ghê luôn

Chị bán rất khéo léo và nhanh nhẹn. Chưa đầy 1p30s có ngay ổ bánh mì ngon hết chổ chê

1 ổ như vầy là 15k. Đủ các thịt thà, nhìn chết mê chết mệt. Cắn 1 cái thịt ngập răng, ăn đậm đà rất vừa miệng. Pate nhà làm nên hương vị cũng khác hẳn, thơm hơn và ngon hơn rất nhiều. Thịt kèm mỡ beo béo nhưng ko gây ngán khi ăn. Kèm với chả lụa và jambon là hết sảy con bà bảy

Nói chung chất lượng như vậy với giá đó thì cũng quá hời. Xôi và bánh mì đều ngon như nhau nên ăn thử qua bảo đảm là ghiền cho xem.


