Xập xình quán ốc mở xuyên đêm cho team cơ trưởng khu Thái Hà
Vừa nghe loáng thoáng đâu quán ốc fancy nhất Hà Nội của mình mở cơ sở mới một cái là mình phải rủ hội chị em đi tụ hội luôn và ngay đây này.

Ốc Nàng
Địa chỉ: 140 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Giờ mở của: 15h30 - 2h sáng hôm sau.
Facebook: https://www.facebook.com/ocnangquannhauchiem


Đây là cơ sở thứ hai của quán ốc này nha, mới khai trương cách đây mấy ngày thôi à.

Vẫn giữ được style đặc trưng của quán, ngay từ cửa vào là mọi người đã thấy quầy bar ốc luôn rồi.




Nhiều loại ốc lắm luôn, cả món quen quen đến món lạ nhìn trông hay hay cực kì.
Đi qua quầy chế biến thấy thơm nức mũi vs tiếng xèo xèo hấp dẫn dễ sợ.


Không gian vẫn giữ được màu sắc đặc trưng của quán nè, không gian với nhạc xập xình trông chill thực sự đấy.


Bên cơ sở này đẹp hơn bên Núi Trúc nè, có tầng 2 luôn, cực kì rộng rãi luôn ấy.


Có cả quầy rượu nữa nè, nhìn đã thấy một chút phê pha nha.

Có cả chỗ ngồi ngoài trời luôn đây này, không gian bên này chất cực kì ý.

Quán ốc này thì cứ gọi là đỉnh rồi, mình chưa bao giờ đi ăn ở đây mà không gọi tá lả một bàn đầy đồ ăn như thế này cả, món nào cũng muốn thử ý.

Món hàu nướng sa tế này là một món mình thấy khá lạ nha, thường thì hay thấy mấy quán ốc bán hàu mỡ hành hay hàu phô mai là chủ yếu thôi ý.

Hàu to, sạch, đẫm sốt bên trên, lên bàn mà vẫn còn nóng hổi ý. Hương vị cay cay, tê tê, mặn mặn cực kì bắt miệng.

Ốc hương xào bắp này mình thấy cũng hay mà lạ lạ ý.

Ốc tươi, ngọt, nhai sần sật vui miệng, ăn cùng ngô ngọt ngậy ngậy thơm thơm thích mê.

Món nấm biển xào rau húng này vừa mặn mà, nêm nếm bắt lưỡi mà lại có chút dai dai, sần sật, thêm chút hơi hăng của rau húng ăn đưa miệng kinh khủng ý.

Mọi người thích ăn kiểu gỏi hải sản thì thử món gỏi sò huyết với hàu này xem sao nha, không hề bị tanh vị hải sản tươi nhé, đảm bảo luôn.

Chua chua cay cay nuốt lưỡi luôn ấy, ai mà mạnh mẽ dám thử một tí thì món này đúng đỉnh luôn.

Lưỡi vịt sapo là món mình thấy khá mới ở quán ý, hình như menu cũ chưa có đâu.

Hàu chiên này phải gọi là ngon đỉnh của chóp, béo béo, giòn giòn, chấm thêm chút tương ớt lai rai thì khó mà cưỡng lại.


Nhiều món lắm lắm luôn mà món nào gia vị nêm nếm cũng ngon miệng, lên bàn vẫn còn nóng hổi ăn liền, ưng cực kì.


Mình có chụp lại menu cho mọi người cùng tham khảo trước nhé.

Đi ăn ốc mà có không gian fancy đỉnh cao lại còn toàn đồ ngon đã miệng như thế này thì không thể không đến Ốc Nàng nhé mọi người ^^


