XẠP TRÁI CÂY NHỎ CỦA HAI CHA CON SỐNG "LANG THANG"

Ai mà hay đi đường CMT8 chắc quen với hình ảnh hai cha con với xạp trái cây, nói xạp cho hoành tráng chứ 2 rổ trái cây nho nhỏ. Chủ yếu người ta thấy thương người ta mua rồi cho chút ít Mới hôm qua mình c.an cơ động đứng đông lắm ngay chỗ 2 cha con. Mình biết chắc là không được phép bán nữa, nên mình quay đầu xe lại. Mua ủng hộ 1kg chôm chôm rồi gửi ít tiền. Mình hỏi mai người ta cấm không cho bán vậy chú có bán hông? Chú nói biết là cấm, mà giờ không bán lấy tiền đâu sống. Vì 2 cha con chỉ biết nương tựa vào mấy đồng bạc lẽ của 2 rổ trái cây Mình viết bài này không dám kêu gọi hay khuyến khích mọi người đến mua, rồi tụ tập đông đúc chỗ 2 cha con. Nhưng, nếu có dịp đi ngang. Mua cho chú chút ít trái cây, gửi một ít tiền. Hoặc có sữa, bánh thì cho con của chú nhen. Thằng bé mập ú nu, thấy cưng lắm "Tui quên mua nhanh muỗi, hổng biết tối nay 2 cha con tui ngủ sao nữa". Tự nhiên nghe mà chạnh lòng, dịch bùng, người khổ nhất vẫn là người nghèo, nhất là những người sống lang thang không nhà ở Sài Gòn. Nên giúp được ai thì giúp, bạn nhen ❤️ 💥 Chú bán ở góc đường Cách mạng tháng 8 với Điện Biên Phủ nha
người yêu thích