Xanh ngát mát lạnh kem bơ chuẩn gu Đà Nẵng cho teen Bà Triệu
Hè tới, nghĩ mà thèm mấy món kem bơ lắm cơ, thế là mình rủ cô bạn đi ăn ở một quán ưng bụng khá nổi tiếng trên phố.

Kem bơ theo gu Đà Nẵng nè mọi người.

Hàng này đối diện mấy quán bún miến ngan nổi tiếng của phố Tô Hiến Thành đó nha.


Lúc nào đến thấy quầy đồ có hoa quả tươi, sạch sẽ gọn gàng cũng thấy ưng cái bụng rồi.

Bơ đã được xay nhuyễn trước rồi,

Thêm các hương vị khác nữa rồi múc kem tươi lên trên là xong ngay.

Mấy món kem ở đây lúc nào cũng xanh mát đã cái nhìn như thế này cơ mà.

Kem bơ ở đây có một mùi hương thoang thoảng từ bơ tươi tỏa ra dễ chịu lắm nhé.

Phần kem dừa ngọt dịu dàng mà không bị sắc vị.

Ăn kèm vị ngậy ngậy, beo béo của bơ cực kì hợp, mát lạnh trong người luôn.

Kem sầu thì đúng là đã mồm đã miệng, mùi sầu riêng dậy lên thơm lừng. Nhưng đừng để kem chảy nha, sẽ bị ngọt đậm lên luôn đó, do dưới kem còn lớp sữa đặc nữa cơ.

Hoặc mọi người có thể gọi kết hợp lại bằng món kem bơ sầu riêng.

Vị ngọt của sầu riêng được dung hòa bớt bằng một chút vị bơ tươi, ăn khá dễ chịu nha.

Giá cũng ở mức mặt bằng chung cho mấy món kiểu này ở Hà Nội, từ 28k đến 40k đó ạ.

Lên lịch thưởng thức một chút hương vị khá ấn tượng cho mùa hè này nhé mọi người ^^


