"Xác định toạ độ" TÔ BÚN RIÊU XƯƠNG 20K vừa ngon vửa rẻ
Tuy nằm hơi xa trung tâm thành phố, nhưng hàng bún của bà Béo vẫn được rất nhiều người thường xuyên lui tới. Nghe đâu bún của bà không chỉ rẻ mà còn chất lượng lắm nên cũng tò mò đến ăn thử sẵn tiện làm luôn một bài review cho mọi người :D
Quán của bà nằm ở 51 Tôn Thất Tùng, ngày gần đoạn giao với đường Lạc Thiện. Cũng vì nằm ngay khu vực các trường đại học nên cứ sáng sáng là sinh viên ra vào tấp nập lắm

Vừa ngồi với bàn là được lên liền dĩa bát bún riêu xương (20k) ú nụ kèm luôn cả dĩa rau sống

Mới nhìn vào tô thôi mà ngộp quá trời quá đất, riêu và xương ngập ngụa chả thấy bún đâu :))

Một bát thế này là 2 cục riêu cua to 'size khủng' mềm và thơm lắm, lại dễ ăn nữa. Ăn cùng với tí mắm nêm là hết chỗ chê nghe :))))

Nước bún cũng làm bằng nước hầm xương nên có được vị ngọt đặc trưng chứ không có quá nhiều bột ngọt như những nơi khác. Làm một bát bún riêu ở đây thôi là cũng đủ no căng rồi lăn về luôn nhé :)))))

Bún giò cọng lớn (25k)

Tuy 25k mà có đến tận 2 cục giò khoanh nạc big size cơ :)))

Mới ăn hôm trước mà hôm nay nhìn lại vẫn còn thòm thèm :((

Ngoài bún ra thì quán của bà béo còn bán cả mì quảng thập cẩm nữa nghe

Topping là phải nói là ngập ngụa luôn, từ xương, chả cá, chả lụa mà còn cả cục riêu to tướng

Mì quảng ở đây là theo kiểu Nha Trang, cọng mì nhỏ như sợi hủ tiếu vậy

Tuy nằm hơi xa nhưng quán khá hợp với các bạn sinh viên vì chất lượng tốt mà giá lại bình dân nữa. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán của bà dài dài :D


