WATERBUS CHO NGÀY CUỐI TUẦN RẢNH RỖI🚊

Sáng CN 2 đứa kh có gì làm nên rủ nhau đi chơi. Tụi mình đặt vé trên Traveloka tại sợ tới đó hết vé nên đặt trước, mình đặt vé đi lúc 8h30 ở Bến Bạch Đằng đến Linh Đông và về lúc 9h40 từ Linh Đông đến Bạch Đằng. Mình đi sớm mua đồ ăn sáng đến bến Bạch Đằng lúc 7h45 rồi vào phòng vé để lấy vé và đi ăn sáng rồi chụp hình các kiểu📷. Các bạn chạy xe tới chỗ waterbus hỏi bảo vệ chỗ gửi xe của waterbus giá 5k thôi (gửi ở ngay tàu cao tốc giá 10k😭). Ở trước bến Bạch Đằng có bán cà phê, quán có để bàn ghế cho các bạn tha hồ chụp hình nha. Các bạn nên đi chuyến sớm nhất hoặc chiều chiều nha, mình đi chuyến sớm nhất mà trưa về nắng muốn bể đầu😂 chứ đi trưa trưa nắng lắm chịu kh nổi đâu (nên trang bị thêm nón, dù hoặc áo khoác) Trên tàu có chỗ bán nước, nhà vệ sinh luôn rất tiện lợi cho các bạn. Ở cuối tàu có chỗ 1 hàng ghế để chụp hình bên ngoài và ngắm cảnh, các bạn nên tranh thủ chụp hình nha. Nếu các bạn đi đến chuyến cuối (Linh Đông) nên cbi đồ ăn, nước uống mang theo ăn chơi nha, ở Linh Đông kh có bán đồ ăn. 15k/vé (khứ hồi 30k). Có thể mua vé tại quầy hoặc online Tổng chi phí: 94k (2 ổ bánh mì 24k, 60k tiền vé, 10k tiền gửi xe) 📍10B Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, q.1 ⏰8h30 đến 19h00
người yêu thích