-VƯỜN YÊN-

Không biết chủ quán đặt tên với ý nghĩa gì chứ mình nghe tên là ưng cái bụng liền. Đông khách thiệt nhưng mà ko ngột ngạt đâu, thấy dị hoi chứ quán rộng chà bá lun 😂 Có cảnh sân thượng nhìn ngắm hoàng hôn thiệt đẹp. Ưng cái bụng lần nữa với ly trà đào, trà vải nha. Giá cả thì bánh bèo, bánh khọt thôi 😂 Đổi lại là cả 1 bầu không khí như này thì tuyệt vời 🌿🌸😘 Kế bên cạnh quán là tiệm đồ nướng nữa. Nhưng mình chưa thử đợi đợt sau vậy. 📍 À. Nằm tít dưới con dốc nha, lúc về chạy xe lên mà xình xịch xình xịch, cứ ngỡ mình sắp tuột ngược xuống không ấy chứ 😂😂 (hẻm 6 Mai Anh. Đà Lạt)
0 người yêu thích 0 bình luận