Vườn Trái Cây Cách Sài Gòn Chỉ 60p (Vườn Dì 2)
Vườn trái cây Dì 2
Cách không xa Sài Gòn là thành phố Long Khánh, nổi tiếng với xứ sở trái cây nhiệt đới như: Chôm chôm, măng cụt, mít, cóc, ổi, bưởi da xanh, sầu riêng, . . . .Lần này mình ghé là vườn trái cây Dì 2
Cách đi: Vườn Dì 2 hiện tại đã có mặt trên google, chỉ cần lên gõ địa chỉ vườn Dì 2 là ra, google chỉ tới cửa, hoặc: - Đi theo cao tốc Sài Gòn -> Long Khánh (1 tiếng di chuyển). Đến ngã 3 cua heo chạy thẳng sẽ có bảng hướng dẫn - Đi xe máy: Theo quốc lộ 1A đến ngã 3 cua heo Long Khánh, chạy vô khoảng 5-7km, có bản chỉ dẫn dọc đường nên các bạn yên tâm nhé (bảng này do vườn Dì 2 làm để hướng dẫn). - Đi tàu lửa: Sài Gòn -> Long Khánh, đến Ga Long Khánh bắt taxi vô vườn Dì 2 (taxi nào cũng biết, hỏi đi đâu cứ nói vườn Dì 2 nhé, vì có nhiều taxi sẽ bẻ hướng qua vườn khác để lấy hoa hồng)
Chơi gì ở vườn Dì 2: Vườn Dì 2 miễn phí vé tham quan, tha hồ checkin chụp hình sống ảo tại vườn, khi nào đi vườn ăn trái cây mới tính vé. Mình thích nhất phi vụ miễn phí xe di chuyển tại vườn (xe di chuyển ở đây là Máy cày, xe lambro hồi xưa chạy rất nghệ) Nói xe di chuyển vậy thui chứ chạy có tí xíu là tới vườn.
Dưới đây là chia sẽ của bạn Đinh Kiều Anh Tú:
Hôm nay mình mới đi về nên viết bài chia sẻ cho mấy bạn nào thích đi vườn trái cây...
Bài viết này chỉ nói về trải nghiệm cá nhân của mình tại nơi này trong hôm nay thôi, còn trườc và sau này có ra sao hay hổng hạp ý mấy bạn thì mình hổng chịu trách nhiệm nha...ahihi...
Năm nào mình cũng đi vườn trái cây tầm tháng 6 hết. Mùa của chôm chôm, măng cụt, sầu riêng...
Khu vực này tập trung rất nhiều vườn khác nhau (trên dưới 10 vườn gì đó, mình quên chụp hình lại bảng có 1 loạt vườn rồi). Năm kia mình đi vườn Út Tiêu rôi, thấy cũng ổn (lúc mình đi thì chưa có nhiều dịch vụ lắm, giờ không biết sao). Bạn đi vườn nào thì chọn nha. Năm nay mình trải nghiệm ở vườn Dì 2 nên chỉ nói về vườn này thôi...
Nói về dịch vụ vườn trái cây thì khu vực Long Khánh mình thấy ổn, có sao nói vậy, cái nào ăn là ăn, xem là xem, hái là hái, còn mua ở quầy là mua ở quầy chứ không như khu vực Lái Thiêu, vào thì chả có gì mà muốn ăn thì đi ra quầy mua... Khu Trung An (Củ Chi) thì mình chưa đi nên hông biết. Với trước khi đi, mình thường xem rồi điện thoại kiểm tra với chủ vườn tình hình trái cây sao rồi mới đi, chứ không là công cốc, trái thì có mà xanh lè...
Ở Dì 2 có nhiều dịch vụ như tham quan vườn trái cây, ẩm thực, homestay... Mình chỉ đi tham quan vườn và ăn uống thôi. Nếu mệt thì có thể thuê phòng theo giờ, bao nhiêu thì mình không rõ hoặc mướn 10k võng và 100k tiền thế chân rồi mắc ở đâu cũng được. Lúc mình mướn thì có nói con nằm sát bên dì luôn nè nên khỏi thế chân nha rồi dì nói:' Sát bên hả, thôi cho mượn luôn' 🥰🥰🥰
Giá cho 1 bé người lớn như sau:
+ Vườn cóc giá 20k/bé, có trồng xen canh ổi (ổi ở vườn cóc to hơn ổi ở vườn bưởi, ngon hay không thì hông biết do lỡ ăn ổi ở vườn bưởi no quá trời). Cóc là cóc Thái và ổi thì ăn thỏa thích và có để bàn, ghế, dao cho mình ngồi ăn. Mình chụp hình thì thích chứ cóc thì ăn không thích lắm, chua lè... 😂😂😂
+ Vườn ổi giá 20k/bé, nằm chung trong khu vườn bưởi nha. Ổi ở đây cũng được ăn thỏa thích và giá mua về là 10k/kg, quá rẻ cho 1 cuộc tình. Mình ăn 1 trái là ứ hự luôn nhưng vẫn bé hơn ổi ở vườn cóc nhưng ăn thấy ổi ngon, giòn ngọt... Mình có hái 10 trái và ra cân được đâu 4.5kg, chủ vườn định gọt ổi cho mình thì mình nói mình không ăn do ăn 1 quả trong vườn no lắm rồi nên chủ bớt còn 4kg.
+ Vườn mít giá 30k/bé trồng mít Thái. Vào tham quan chụp hình và hổng được hái hay được ăn trong vườn nha. Tham quan xong thì ra chủ vườn mời bạn 1 đĩa mít. Mít không thuốc, ăn ngon ngọt, mình ăn thơm thảo 5 múi mít rồi mua ủng hộ 2 chai nước suối và gửi cô chủ thêm 20k vì ngại do không mua mít. Tại đi xe máy chứ có xe hơi là thồ hết. Giá hình như cũng rẻ à.
+ Vườn chôm chôm Thái, Nhãn, Chóc (trồng chung) giá 60k
- Vào tham quan, chụp hình, ăn thoải mái nha.
- Ai ưa xả rác ngoài đường thì vô mấy vườn chắc thích thì ăn xong xả luôn ở đó mà không bị nói gì 😂, nói chứ ăn thì gom gọn gọn vào nha.
- Dì 2 có 2 vườn chôm chôm: 1 vườn toàn chôm chôm và 1 vườn có trống xen sầu riêng và măng cụt. Mình đi vườn có luôn sầu riêng và măng cụt. Chôm chôm thì ăn thoải mái còn sầu riêng và măng cụt chỉ để ngó và chụp ảnh, chụp dưới cây sầu riêng thì nhanh gọn rồi đi ra kẻo nó rụng lỗ đầu.
- Chôm chôm mua về mình không biết giá do không mua vì ăn chán chê rồi (nhớ nói ngta cho rổ để hái mua về nha), còn sầu riêng thì 50k/kg, măng cụt 100k/3kg. Sầu riêng thì mình li75a trái vừa vừa có hạt to và nó nứt sẵn luôn, không có thuốc. Măng cụt thì trái nhỏ ăn ngon vì không hạt, mình mua không bị sâu hay hư gì hết.
- Mọi người ăn thì hái chứ đừng hái xong chụp hình rồi vất đấy không ăn, để đầy ra thiệt là kì cục kẹo.
+ Vườn bưởi da xanh giá 60k/bé được tham quan chụp hình. Xong thì ra chủ vườn mời bưởi ăn, muốn mua về thì giá 50k/kg nha. Bưởi da xanh thì khỏi phải bàn về độ ngon rồi...
Đi hết combo tròn 200k hông bớt gì hết hà...
Tham quan là có xe máy cày máy kéo gì chạy rung đít đưa đi nha, có mái che đàng hoàng luôn, cũng xịn sò theo kiểu dân dã lắm... Không tốn tiền gì hết.
Mình đi tham quan có trò chuyện, hỏi han mấy chủ vườn thấy họ nhiệt tình lắm nên các bạn đừng lo nha.
Về ẩm thực thì mình ăn:
🐥 Gà thả vườn nướng muối ớt, bánh mì: 350k/con.
🐟 Cá lóc nướng cuốn bánh tráng, bún, rau sống, mắm nêm: 150k/con.
Ăn cũng ngon lắm và nên gọi điện thoại đặt trước, sau đó nhắn tin lại món ăn vào số đt vờqi bên Dì 2 (vì nhiều người, không nhớ hết đâu) để họ chuẩn bị theo giờ mình muốn ăn. Nhớ ăn đúng giờ mình đặt thì đồ ăn nóng. Mình đặt 11h30 ăn mà lo đi này kia đến hơn 1h trưa mới ăn nên nó nguội mà cũng được, đói thì ăn gì cũng ngon. Còn không lúc đến mua vé tham quan thì đặt đồ ăn luôn, đi xong thì có mà ăn.
😁 Nghe nói là có bạc trải ngồi miễn phí, nên ai đi nhóm thì hỏi dì rồi xem ngồi đâu ổn nha.
😙 Có nghe lỏm được câu chuyện là bên dì cho thuê áo bà ba 30k/bé thiếu nhi. Còn bé người lớn thì hông rõ.
🥰 Ở đây mình thấy làm ăn bài bản, chuyên nghiệp lắm (so với ở đó chứ hông so với HCM nha). Có vòng đeo rồi có vé vào nữa, ai thắc mắc gì cũng đều được giải đáp rõ ràng chứ không có ợm ợ hay qua loa đâu. Mình cảm giác dì là 1 đại gia nào đó về đây kinh doanh vườn sinh thái á vì cách thức tổ chức hay lắm. Vườn chôm chôm là của dì, còn vườn cóc, ổi, mít, bưởi là kết hợp với các chủ vườn khác để làm kinh doanh. Ngày ngày họ cũng có thêm thu nhập...
🛤Địa chỉ: Tổ 2 ấp Cây Da, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (search google Vườn Dì 2 là ra)
☎️Liên hệ hotline: 0915 762 761 hoặc 0961 878 535 (mình liên lạc qua số này)
Xong #gócchiasẻ giờ đến #gócsânsi . Vì 1 thế giới không khẩu nghiệp thì những thành phần bên dưới đừng đi:
1. So sánh giá trái cây ở đây với ở chợ. Đơn giản vì đây cũng là 1 dạng dịch vụ. Ưng thì dùng hông ưng thì thôi. Mình thấy mua ở đây thì ủng hộ trực tiếp cho chủ vườn luôn. Còn mua ở chợ thì mối lái gom rồi phần phối lại, giá có thể rẻ nhưng tiền toàn vào túi mối lái. Chỗ nào rẻ xin mời lại chỗ đó mua.
2. Bánh bèo sợ ruồi, muỗi và dơ. Nếu muốn đầy đủ như ở nhà thì mời ở nhà. Chung là vườn nào thì cũng có đất ướt, sình bùn hết...
3. Mặc cả với giá dịch vụ và chủ vườn. Đi đông hay mua nhiều người ta tự động bớt. Ngồi nghe mấy mụ trả giá từng xu mà mắc mệt trong khu người ta nói giá đã niêm yết, không bớt... Mình mua nhiều nên anh bán sầu riêng tự bớt chứ mình cũng chưa kịp nói gì, không phải chảnh chọe mà mình thấy 50k/kg mà giá hợp lý đối với mình.
4. Ngta ghi với trình bày rõ ràng là trái nào ăn thoải mái, trái nào ăn thưởng thức rồi nên đừng có la làng lên lừa đảo này kia. Lúc mình chuẩn bị về gần 5h, có 2 khách vô muốn mua combo tham quan mà dì nói con đi nhanh thì được chứ con lượn lờ lâu thì không kịp, sắp tối rồi, đi vườn chôm chôm không cũng được.
Bài dài lắm rồi nên tạm kết thúc. Nếu nhớ thêm gì mình sẽ ghi thêm hoặc cứ hỏi mình sẽ trả lời nha... Mãi yêu...! 🥰🥰🥰